Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Đàn bà cứ thích khoe thân, sao lại nỡ trách đàn ông đa tình? (ST: Ngân, BRD)

"Nếu tỉnh táo sẽ thấy, đó không phải là sự khoe khoang thành tích "sát gái" hay cổ súy cho lối sống buông thả. Mà nó như tiếng kêu của thế giới đàn ông", toà soạn nhận được ý kiến của độc giả Đặng Xuân Thành.

Tôi có theo dõi loạt bài về ngoại tình bóc bánh và còn đọc cả các comment nữa. Nhiều ý kiến rất thẳng thắn của cánh đàn ông. Những suy nghĩ thật đến nỗi phụ nữ khó mà chấp nhận được. Các chị phản đối, “ném đá” thật lực. Thật đáng đời!


Nhưng nếu tỉnh táo sẽ thấy, đó không phải là sự khoe khoang thành tích “sát gái” hay cổ súy cho lối sống buông thả. Mà nó như tiếng kêu của thế giới đàn ông. Bởi thói trăng hoa, đa tình như bản năng, như căn bệnh ăn vào máu của nhiều người đàn ông. 

Còn phụ nữ lại cố tình không hiểu điều đó. Họ dựng lên một hình tượng người chồng lý tưởng là phải chung thủy, không được có người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Bất kể lý do nào hòng bào chữa cho sự "bóc bánh" hay ngoại tình... đều bị lên án, tẩy chay và chống đối kịch liệt. Thế nên nhiều khi họ luôn phải sống trong sự dối trá của đàn ông mà không hề biết.

Tôi nghĩ, có lẽ phụ nữ ngày xưa khôn ngoan hơn khi chấp nhận chế độ đa thê, lấy vợ bé, lấy thê thiếp cho chồng. Tức là họ biết chấp nhận thực tế, đã là đàn ông thì thường có tính thích của lạ, dễ ngoại tình. Từ chỗ chấp nhận đó mà có cách hành xử phù hợp. Thà lấy vợ bé cho chồng còn dễ quản hơn là để họ ra ngoài tự tìm của lạ, dù là "bóc bánh" hay ngoại tình. Vì dù gì thì cũng lọt sàng xuống nia, có sao thì vẫn trong một gia đình, vẫn quản lý được, không sa sẩy đi đâu mà thiệt.

Không biết là phụ nữ hôm nay với hôm qua ai sướng hơn ai. Chỉ biết số vụ ly hôn hiện nay nhiều hơn trước đây rất nhiều. Nhưng rõ ràng là đàn ông thời nay khổ hơn trước nhiều lắm. Cuộc sống có vô vàn cám dỗ, nhiều hơn trước đây cả tỉ tỉ lần. Trước đây phụ nữ ăn mặc kín đáo, bị hạn chế giao tiếp. 

Còn ngày nay, cô thư ký gợi cảm thế, đối tác xinh đẹp thế, đồng nghiệp tuyệt vời thế... rồi nhiều hoàn cảnh thuận lợi quá: đi công tác cùng nhau, đi ăn, đi hát, tiếp đối tác, khung cảnh thì lãng mạn...

Rồi ngoài đường thì phụ nữ đua nhau khoe thân hình gợi cảm với những mốt siêu ngắn, siêu cộc, siêu tiết kiệm... Trên mạng cũng nở rộ mốt khoe thân, khoả thân... Truyền thông thì không ngớt đăng tải những hot girl, những scandal tình ái... Thử hỏi có là thánh mới không bị cám dỗ.

Vậy mà đến khi có vụ xâm hại nào thì thủ phạm chỉ là gã đàn ông kia. Trong khi đáng lẽ phải đưa ra xét xử cả những người đã ăn mặc hở hang đến thế, đã gây ra những cám dỗ khủng khiếp đến thế.

Tôi nói vậy không phải bênh vực cho đàn ông. Nhưng cần phải nhìn vào sự thật này để có cách hành xử cho phù hợp.

Đặng Xuân Thành (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

  • Và, một lời bình ( Comment) quá hay :
  • nguyen hieu - Địa chỉ - 29/03/2012 13:05:48

Đây là một nhận định hay của người viết Đặng Xuân Thành. Rất nhiều độc giả có cái nhìn phiến diện về giới tính cũng như về phụ nữ và đàn ông trong xã hội hiện đại. Khi người phụ nữ được đề cao vai trò, năng lực được bình đẳng giới thì chính họ nhiều khi đã đánh mất đi vai trò giới của mình. Người đàn ông có vợ ngoại tình hay người phụ nữ có chồng ngoại tình thì chỉ có người đàn ông phải gánh chịu tai tiếng sở khanh, lăng nhăng và chịu sự chửi bới, dày vò của người phụ nữ mấy đi nữa cũng phải cắn răng mà chịu. Còn người phụ nữ kia sẽ chỉ bị coi là "yếu đuối, dễ bị dụ dỗ" và người chồng có chửi bới, có xúc phạm một tí thì sẽ động ngay đến nữ quyền và bị cho rằng không cao thượng. Là đàn ông trong xã hội hiện đại cũng khổ nên hi vọng phụ nữ hãy hiểu và thông cảm một chút cho người đàn ông, tuy mệnh danh là phái mạnh nhưng cũng có những lúc yếu mềm...


2 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Cháu chỉ thấy ở VN các tác giả khai thác chủ đề này để viết như vậy thôi ạ. Họ không biết khai thác giá trị của tinh thần, tình cảm, sự hy sinh và chấp nhận của những người đàn ông hay phụ nữ trong hoàn cảnh này để làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, văn minh hơn. Họ quên rằng thứ tình cảm này dù nhìn nhận ở góc độ nào thì nó cũng đang tồn tại trong chính con người họ ! Cháu cảm thấy, bài viết kiểu này dường như góp phần làm cho đời sống thêm u ám ! Hãy sưu tầm các bài viết về nội dung tương tự ở các nước khác sẽ thấy sự khác biệt, vì cách viết này chỉ có ở các nhà báo VN mà thôi ! Nó làm cho xã hội ngày một rối ren hơn đấy.

TranKienQuoc nói...

Ừ, gọi là thông tin đa chiều mà. Kệ, cứ để mọi người nói ra quan điểm của mình.
Còn với liền ông thì có thể nói: chúng anh "có cửa" rồi. Haaaaaaaa!