Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Bức ảnh tư liệu quý (KQ)

CLB Pê-tô-phi.
Xem trong đống tư liệu của Bantroik6 thấy có ảnh hay, vội cóp về (quên chưa xin phép). Trong ảnh có 5 người thì 4 là dân Trỗi và ai cũng được ghi trong "sổ bạn bè" của tôi.
Bìa trái là Trần Quyết Tâm, lính Trỗi k4. Sau Trỗi, Tâm đi học Bul rồi đi xuất khẩu lao động, sống bên đó khá lâu. Tính hắn rủ rỉ rủ rì, ít nói; từng "vào sinh ra tử". Năm ngoái năm kia cho con gái đi lấy chồng. Cảm động khi nhận được tin nhắn của Tâm, thông báo Hội Sử học VN, Tp HN tổ chức triển lãm ảnh về vị Chủ tịch Tp - lâu nhất, giỏi nhất, tình người nhất, đáng kính nhất của Thủ đô - nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh cụ Trần Duy Hưng đầu năm 2012.




Kế đó là anh Trần Thắng Lợi. Ông anh không phải lính Trỗi nhưng về Đại học Quân sự học với lính Trỗi k1. Anh Lợi là anh trên của Tâm. Giờ có chuyện gì vui, buồn hay gửi tin nhắn cho tôi.
Cạnh anh là Trần Chiến Thắng (Thắng "ngớ") lính k6. Tay này từng đi chiến đấu ở Quảng Trị, sau đó đi Tiệp. Hắn có thời chuyên sản xuất băng video, in các phim ca nhạc, phim truyện... thu từ chảo (khi ở ta điều này là cấm kị) có tiếng ở HN. Cũng gặt hái ra phết từ vụ này.
Ba anh em Lợi, Tâm, Thắng thân thiết với nhiều anh em Trỗi. Còn nhớ những năm 1970, nhà cụ Hưng cũng là nơi thường tổ chức nhảy nhót. Yêu văn hóa, nghệ thuật mà cánh trẻ dám làm nhiều chuyện.
Cạnh Thắng "ngớ" là Trần Tuấn Sơn ("Ton") lính Trỗi k4. Sau khi tốt nghiệp, Sơn về học Đại học Bách khoa HN, đến năm 1971 thì thi tuyển vào đội bóng đá CAHN. Đá suốt ở vị trí tiền đạo tới đầu  những năm 1980 thì chuyển vào Nam rồi giải nghệ. Làm từ đội trưởng Thủ tục đến Phó giám đốc Hải quan Cảng rồi Chánh Thanh tra Hải quan Tp... Mãi tới 2005 thì xin nghỉ (vì như thế thư thả tự do hơn, không thể làm những việc không trong sáng!). Nay Sơn là tay Golfer cừ, nếu cần có thể "gặt" bằng nghề chơi này!
Cạnh Sơn là Triều "ngỗng", lính k6. Từng học đại học ở Liên xô, về làm ở XNK Khoáng sản rồi đi đại diện thương mại ở Hung. Nay định cư ở Budapest. Dịp 45 năm Trường Trỗi, Triều về và không quên đóng góp trực tiếp cho BBT cuốn sách SRTKL.
Nhìn lại tấm ảnh thấy ngày đó anh Lợi và bọn bạn tôi trẻ quá, ngời ngời sức trai. (Có lẽ giữa những năm 70 thế kỷ trước?). Ước gì cho đến ngày xưa...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Eo ơi, nhạc trẻ thế???

Nặc danh nói...

Tuấn Sơn: Cảm ơn BT5 đã đưa ảnh và tin.