Cho đến giờ, anh Cao vẫn giữ được cuốn sổ bài hát, trong đó có những bài tiếng Việt do cô Tâm, cô Lan (dạy Trung văn) chép hộ những năm 1967-68 - ngày trường ta bên đó. Quý hóa quá!
Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Mời đối
- Nhật ký ngày cuối năm
- Tin nhắn từ Cà Mau
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét