Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Tin nhanh 21/5 (QV)

Tối nay chở cu Việt vào thăm Sơn. Sơn vẫn ở phòng cấp cứu,
nhưng tỉnh táo nhanh nhện hơn mấy hôm trước nhiều. Hình như "vi ta min
em" phát huy tác dụng tốt. Xuyên bảo hôm qua "đấm đá" kỹ, làm thông
mọi kinh lạc. Lại dùng cả máy massage của bệnh nhân cùng phòng nữa.
Hôm nay Sơn không truyền hóa chất, chỉ xạ. Vả lại có lẽ cơ thể đã dần
thích nghi nên không thấy sốt.


          Sơn ở phòng cấp cứu thực ra không phải do tình hình xấu đi,
mà cái chính là bệnh viện muốn ưu tiên một mình một giường. Ở các
phòng bệnh phần lớn là 2 người,,thậm chí 3 người chung một giường. Hôm
nay phòng cấp cứu chỉ có mình Sơn. Mỗi tội phòng này không khép kín.
Có vấn đề gì cần đến WC phải về phòng cũ. Hôm nay con trai lớn mua cho
bố mì vằn thắn, cũng chỉ ăn được nửa.
Xuyên "dọa" mai sẽ kéo cả Mẫn vào.
          Từ bệnh viện về, hai bác cháu lại ngồi uống nước. Cu cậu
thích nước mía, còn mình làm cốc sấu đá. Lại tâm sự, nhưng để hiểu
được nhau phải có thời gian. Cu cậu thích nghề nấu ăn hoặc làm bánh.
Hỏi thé nghề cơ khí máy móc thì sao? Cậu bảo cháu gầy yếu thế này sợ
không đủ sức. Mai mình sẽ đi tìm hiểu chỗ học nghề nấu ăn hoặc làm
bánh, hình như trường ấy tên là Hoa sữa thì phải. Nhưng nếu họ yêu cầu
phải có bằng nọ bằng kia thì lại phải nghĩ cách. May quá, vừa đưa cháu
về nhà một tí thì trời mưa to. Chậm chút nữa cả hai bác cháu lại dính
nước mưa. Nó mà ốm thì gay.

4 nhận xét:

Viên Thạch nói...

17 tuổi, lại là con trai, học hành dang dở, vậy mà em Việt có ý nghĩ đó, cháu thấy tương lai đang mở ra cho em ấy rồi. Chú QV giỏi thật, cháu cảm phuc về những gì chú đang làm. Cháu hy vọng chú Sơn sẽ chiến thắng bệnh tật để có thể sống thời gian sau này trong niềm tự hào về đồng đội, về cậu con trai bé bỏng của mình. Mong sao em Việt sẽ vững vàng và tiến bước với may mắn mà em đã kịp thời đang có.

Nặc danh nói...

Rất may là trường Hoa Sữa không có yêu cầu gì về trình độ văn hóa. Chỉ cần đầy đủ hồ sơ là con thương binh, gia đình khó khăn là đẫ đủ điều kiện để được học miễn phí rồi. Nhưng lớp gần nhất tháng 7 mới khai giảng.

TranKienQuoc nói...

Nay là cuối tháng 5, thời gian không còn nhiều khi chưa bắt đầu. BLLk5 ngoài đó gặp MS trao đổi để triển khai.

Nặc danh nói...

ĐC QV cũng đáng khen thật nhưng khen hắn vừa thôi. Mũi hắn to lắm rồi, nếu khen nhiều, mũi nở thêm thì xấu lắm. Ấy là tớ thương QV mà nói vậy. Hì hì...