Bs Văn Công Phước k4 nghỉ hưu từ năm nay. Các bạn Trỗi làm nghề y thường chưa nghỉ tay mà hay làm tiếp ở các bệnh viện tư.
Theo thông báo mới nhất, bạn về làm Phó giam đốc Ngoại khoa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát BV Đa khoa Hồng Đức (32 đường Thống Nhất, P10, Gò Vấp, TpHCM. Đến ngã tư Qung Trung-Thống Nhất rẽ trái 100m). Bạn bè có việc gì về sức khỏe thì a lô: 0908929398.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Mot ngay o Chicago
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét