Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Cafe Giang-Tuyết-Quân, nơi gặp gỡ, hội ngộ của dân sân bay (KQ)


Quán nhìn từ ngoài đường Yên Thế.
Đã gần tháng nay, Cafe GTQ được khai trương. Đó là biệt thự nằm trên đường Yên Thế, số nhà 92, được cải tạo lại. Chủ đầu tư là Giang (vợ Sinh, bạn Hùng Mập), Tuyết (vợ Bs Việt - con cụ Trần Đình Cửu), Quân (cháu Tạ Sơn) - toàn bạn bè thân quen.
Quanh ngôi villa là cây cối, những dàn hoa xanh mát. Không gian thoáng đãng. Ngay góc vườn có tổ ong ruồi. (Nghe nói, như vậy là sẽ làm ăn phát lắm. Mong là như vậy!).

Sân vườn mới trồng thêm gốc Sake của bác Đạo 175.

















Trái qua: Hùng "gấu", Quý Con, Thành Voi, Sơn Bãi, Sơn Tony, Hải Anh Pilot, anh già Phan Nam.
Khách ẩm thực là cư dân quanh sân bay: nhân viên các hãng hàng không, pilot, tiếp viên và bạn bè hải quan, bóng đá, thương gia... Bà con nào không muốn ngồi ngoài vườn có thể ngồi trong phòng máy lạnh. Trên tầng áp mái còn có Wine Bar cho khách khó tính, không uống rượu nặng.
Sáng sáng, chúng tôi thường tụ bạ ngồi đọc báo và tán láo. Ở đây có cà phê ngon cùng các loại nước hoa quả và có cả bia, rượu vang cho thực khách. Nhà hàng có tổ chức cơm trưa văn phòng và tiệc chiều.
Chiều về trời mát, khách có thể ngồi ngoài sân uống li bia lạnh và thưởng thức vài xiên thịt nướng kiểu Nga Shashlyc. Đầu bếp nhà hàng có thể nấu nhiều thực đơn - Á, Âu... hợp khẩu vị. Hy vọng đây sẽ là điểm hẹn đẹp!
Hãy ngắm anh em tôi sáng qua!

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay quá, sẽ đến.

Nặc danh nói...

Quảng cáo cũng có nghề !

Nặc danh nói...

Anh Quoc gioi that!

Nặc danh nói...

Tượng ĐỒNG của chú NGỰ TRONG VƯỜN CHUYỂN ĐI ĐÂU RỒI?

Nặc danh nói...

Chắc chuyển đi từ lâu vì chục năm nay cho bọn nước ngoài thuê.

Nặc danh nói...

Rất mừng là cháu Đức vẫn nhận ra chú Minh sứt(Quý con),ngày xưa hay đến chơi ở Konkovo Moscow.Bác Phan Nam bây giờ chắc an cư lac nghiệp lắm rồi:).

Hạnh Phúc

TranKienQuoc nói...

Bác Nam có 2 cháu ngoại (cả nếp và tẻ), 1 cháu nội rồi. Cả tuần ở Củ Chi (Chỉ Cu), chủ nhật mới về phố uống cà phê.

Nặc danh nói...

Thế bác Chương ở nhà một mình,Bác Nam kg sợ bác Chương buồn à:(.

Hạnh Phúc