Gửi Bantroik5 bài rất đáng chú ý của tiến sỹ Vũ Cao Phan - "dân Quế Lâm" (1953-57) về TQ, về Biển Đông.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012
Hình như đã là 1 Trung Quốc khác? (ST: Trần Kháng Chiến)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cảm ơn bác Chiến đã cho biết bài này.
Bài này đã được gửi ngay cho anh Cao, chị Niệm và các bạn chúng ta ở Nam Ninh, Quế Lâm, Bắc Kinh... Theo tôi là rất cần thiết để họ hiểu hơn về VN và ý đồ Đại Hán bành trướng Biển Đông và thế giới của tập đoàn lãnh đạo TQ hiện nay.
Đăng nhận xét