Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Bắc Hải gặp bạn Trỗi

Từ Úc về có việc, chiều qua có cuộc hội ngộ với anh em k5.
Lính Trỗi ngồi đâu cứ phải ghép mâm mới chịu.
Vui là có Phúc Chiến (tác giả của bài thơ "Trăng sáng mắt đen" được Bắc Hải phổ nhạc đưa vào album "Hành khúc ngày bình yên") từ Vũng Tàu lên, có Hà Văn Công (tele) vừa từ HN vào (được tổ chức cho "đi dối già" trước khi rời ghế Vụ trưởng Vụ Giáo dục An ninh quốc phòng, Bộ GD&ĐT) và Trần Tuấn Kiệt cũng vừa từ thủ đô vào.
Có nhiều cuộc hội ngộ đến nực cười: Tuấn Kiệt và Chí Hùng cùng đứng ngay cửa nhà Bắc Hải mà không nhận ra nhau (vì "cũng mấy chục năm rồi từ 1970 có gặp"), hay Kiệt lắc đầu không biết ông đầu hói Phúc Chiến là ai...





Đồng tác giả "Trăng sáng mắt đen" đêm nay.
Anh em quanh quanh khu sân bay đủ cả, nào Cần "gù", Huy Dũng, Trần Lảnh, Thế Thịnh, Trần Bình, xa xa có Kháng Trường Q10, Tấn Mỹ tận Q6 cũng không bỏ lời mời của thằng bạn già. Bs Tăng Lực vì bận phòng mạch nên qua chào rồi "đi cày".
Chuyện trò nổ như pháo ran. Mẹ Bắc Hải thỉnh thoảng lại xuống và giục các con "gặp nhau thì vui nhưng tán vừa thôi, còn phải ăn nữa!". Chú em Dương (học k9 Học viện KTQS, lớp Patchemu) kế Bắc Hải đi có việc về cũng ngồi "hầu" các ông anh.

Chiến bắt Công biểu diễn "uống bia chồng". Công: "thôi, già rồi".
Vừa tậu cây đàn mới, Bắc Hải hứng chí vừa đệm vừa hát mấy ca khúc của mình sáng tác. Anh em bảo "k5 ta giỏi mọi thứ nhưng thiếu văn nghệ sĩ, may là k5 còn có ông là nhạc sĩ". Chả kém cạnh gì, Công "tele" và Huy Dũng thì nhớ lại, ngày ở Trường Trung cấp Thông tin Vũng Tàu cũng lập bồ đàn ghi-ta, mỗi tối thứ bảy bập bùng Apach, Shadows... làm các em gái học viên xúm đông nghe. (Mà sau đó hình như cũng "cua" được mấy em!).
Thanh Chương (ba té) lần này mang theo tập thơ của mình viết kiểu "đại tự báo" (báo chữ to) vì thấy bài nào cũng dùng bút dạ đen viết. (Chắc bố mày sợ anh em dạo này mắt kém rồi!). Bắc Hải giục đưa phải post BT5 cho anh em đọc, thì hắn bảo: Thơ tôi gai lắm!
Nói chung là anh em k5 cũng "ỹ" đấy chứ!

Anh em ta năm nay nghỉ cả. Nghe Công bảo: "phải vi vu đã. Lần này qua Cần Thơ sẽ gặp Nguyễn Bình, hẹn nó rồi. Tôi và nó bị đuổi về đầu năm 1968 mà"; còn Chí Hùng (Giám đốc BV Bình Dân) nói "Chơi đã ông ạ, làm cả đời, mệt lắm rồi. Nay phải làm dân đã".


Hứng chí!
Thêm Dương và Chí Hùng.
Ông bầu Thịnh "cồ" tranh thủ thu được số tiền cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa khi bán album "Hành khúc ngày bình yên".





9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hôm qua cũng lấy 2CD cho Cao Bắc. Có ai về thì nhắn địa chỉ để gửi cho bạn nhé!

Thế Thịnh nói...

Các bạn Trỗi phía Nam đã tích cực đóng góp cho quỹ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" do Trần Bắc Hải đề xướng, đến 8/8 được đã được 5.800.000 đ. Danh sách AE đóng góp ủng hộ :
1. Nguyễn Chỉnh Huấn : 550.000đ
2. Lâm Đức Phong : 500.000
3. Trần Hoà Bình : 50.000
4. Võ Thế Bằng : 50.000
5. Trương Đông Nhân : 100.000
6. Phùng Duy Hưng : 250.000
7. Nguyễn Tăng Lực : 50.000
8. Đỗ Tấn Mỹ : 100.000
9. Phạm nhất Trung : 50.000
10. Trần Kiến Quốc : 50.000
11. Nguyễn Thế Thịnh : 250.000
12. Khoá 3, 4, 7 :2.500.000
13. Ng Thanh Chương : 100.000
14. Hà Văn Công : 500.000
15. Phạm Káng Trường : 200.000
16. Nguyễn Cao Bắc : 200.000
17. Nguyễn Phúc Cần : 300.000
18. Hà Huy Dũng : 100.000
19. Trần Mạnh Lảnh : 50.000
20. Nguyễn Chí Hùng : 200.000
Các bạn muốn mua đĩa CD "HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊN" để đóng góp cho quĩ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" xin liên hệ với Nguyễn Thế Thịnh theo số ĐT 0918348444;Các bạn cho ý kiến phản hồi nếu Thông tin trên còn chỗ nào chưa chính xác.

Nặc danh nói...

KQ cứ giữ cho mình, nhất định sẽ có ngày mình về gặp các bạn, 1,2 năm nữa, (còn phãi nhờ TT thắp hương cho năm 2050 nữa chứ) để được sống lại những ngày hạnh phúc, cám ơn KQ trước nghen.
CB

TranKienQuoc nói...

Chuyện nhỏ! Hôm qua anh em hỏi thăm CB nhiều. Trần Bình bảo, nhắn nó có nhớ hôm đi đánh nhau ở Quần Ngựa?

Nặc danh nói...

TB, nhớ như in, còn cả những chuyện về sau khi TB học bác sĩ nữa.

tranbachai nói...

Chưa hết ngất ngây con gà tây từ cuộc vui đêm qua.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Nặc danh nói...

Nhớ hết các bạn, còn nhớ đến cả TS lúc lớp 2,3 bắn bi bằng 2 tay như thế nào (kiểu bắn bi chỉ mình TS có, không ai học được, mà rất chính xác).

Nhat Trung nói...

Tiec qua hom qua ko den duoc.Co Tuan Kiet nua a?Lau lam chua gap TK,neu gap chac ko nhan ra.Sang nay Quang Viet goi noi ban ko den duoc.Hay K5 Sg to chuc hop mat o Quan Cay Su vao T7 hay CN nhi.

Nặc danh nói...

Nghe nói BH bận hết rồi. Việc nhà.