Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Du lịch: MONT SAINT MICHEL


Khi nưóc biển rút đi..con đường đôc đạo dẩn vào hòn đảo nhỏ mới hiện ra...
Mont Saint Michel là một đảo nho nằm ở Normandy, Pháp cách bờ biển Tây Nam của đất nước chỉ 1 km.
Trên hòn đảo nhỏ xíu xinh sắn ấy, chỉ có 41 người sinh sống nhưng hàng năm đảo này đón tới 30 triệu khách tới tham quan.
Vào thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Nơi đây thường là pháo đài của nước Pháp và cũng có một nhà thờ chính trở thành tòa thánh St Michel, từ đây hòn đảo này được trở thành St Michel.

 
Đảo Mont Saint Michel, có một điểm gắn với đất liền. Khi nước biển đâng cao, con đường đi vào toà thánh ngập tran nước thanh một dòng sông... Đến khi nước rút đi sẻ lô ra một con đường...
Ngôi làng phía sau lớp tường thanh của St Michel

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ở đâu cũng có cảnh đẹp, khó là con người có biết giữ gìn, tôn tạo và biến nó thành nơi để nhiều người đến chiêm ngưỡng và thu tiền.
Ở ta không thiếu cảnh đẹp nhưng vừa mới làm đã tìm cách chặt chém mà không biết tôn tạo, giữ gìn cái vốn có của nó.