Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ca khúc 'Đêm mùa đông Hà Nội' của Hoàng Phúc Thắng (KQ)

Anh đi đã được 3 năm. Là sinh viên Xây dựng k14, ngang ngửa tụi tôi. Hay gặp nhau trên những chuyến tầu ngược chiều chủ nhật từ HN lên Phúc Yên, Hương Canh, Vĩnh Yên... Sinh viên dân sự hay học viên quân sự nghèo nên khi lên trường đều phải nhảy tầu, trốn vé mỗi lần trốn về nhà "bú tí mẹ".
Đụng độ lần đầu khi đội bóng Đại học Quân sự (anh em gọi là "Gây sự") tranh chung kết với Đại học Xây dựng trong Giải bóng đá Bộ Đại học và THCN 1978 tại sân Bách khoa. Thắng đá tiền vệ tổ chức, kiến thiết nhiều pha gây khó cho đội Gây sự. Cuối cùng đối đầu với thủ môn Đoàn Mạnh Hưng, Thắng đá phạt đền vọt xà ngang ra ngoài. Gây sự vô địch năm đó. (Ngày đó "lính sơ mít" là hình ảnh đẹp trong mắt các em sinh viên Xây dựng, Tài chính, Sư phạm, Kiến trúc cùng đường).



KTS Hoàng Phúc Thắng ở lại trường làm giáo viên rồi đi nghiên cứu sinh ở Đức, đâu như Weimar nên thân Hoàng Xuân Thắng (dân Weimar "tụt xích"). Gặp Phúc Thắng khi Xuân Thắng dẫn đến Cty quy hoạch lại khu Phố cổ 36 phố phường do hắn mở, trụ sở thuê ké đất của Bộ CA đối diện Sứ quán Pháp, trên đường Trần Hưng Đạo. Vì cũng chơi đàn nên cảm nhận tài chơi ghi-ta của Phúc Thắng. Hắn máu mê sáng tác và có nhiều tác phẩm ấn tượng dù chỉ là nghiệp dư: Truyền thuyết Hồ Gươm, Đêm mùa đông Hà Nội, Hà Nội - anh và em...
Sáng sớm qua mở VTC thấy chú em Phạm Ngọc Khôi (đệ của NSUT Dương Minh Đức, thường chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện biểu diễn trong những đại lễ) đang chơi piano và bình về bản nhạc Đêm mùa đông Hà Nội của Phúc Thắng.
Phục nhất khi Thắng kết nhẹ nhàng chứ không như tôi nghĩ:
... Hà Nội ơi, đêm mùa đông... Hà Nội ơi! (thường thì kết "đã về" chứ không "Hà Nội ơi" như Phúc Thắng- NV).
Ơi, đêm mùa đông, Hà Nội thức trong mơ. Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc. Ơi, đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở... Ơi, đêm mùa đông, Hà Nội thức... trong mơ...
Tiếc cho 1 tay KTS dân Hà Thành tài ba, "cầm kì thi họa" mà đoản mệnh. Phúc Thắng đi vì ung thư gan; còn Xuân Thắng năm nay cũng tròn 10 năm xa. Nghe 1 ca khúc mà nhớ 2 người.
Mời anh chị em cùng nghe ca khúc này!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nghe ca khúc do 1 nam ca sĩ hát thật cảm với chất giọng rất mộc. Hay quá, nhớ đêm đông HN quá!
AT

Nặc danh nói...

Bài hát chú post lên hay quá, ko hẳn là chuyên nghiệp, nhưng nghe rất có hồn. Lần đầu tiên cháu được nghe bài đó.
Tô Lan Hương