Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Nữ Thủ tướng Thái Lan "hút hồn" nhiều chính khách (ST: Tg Bòng)

Nữ Thủ tướng Thái Lan cười sảng khoái khi gặp Tổng thống Obama

Yingluck Shinawatra không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng mà còn là vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bà đã kết hôn và có 1 con. Theo giới truyền thông Trung Quốc, tổ tiên của bà Yingluck Shinawatra phát tích từ huyện Phong Thuận thành phố Mai Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Yingluck Shinawatra là hậu duệ của người Khách Gia, bà sinh năm 1967, ngoài sở hữu một vẻ đẹp ngoại hình thì chính nụ cười và phẩm chất khiêm hòa của Yingluck Shinawatra đã khiến nữ Thủ tướng này dành được cảm tình của hầu hết các chính khách trên thế giới.




.  
Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiếp ông Obama đến thăm Thái Lan hôm 18/11
Yingluck Shinawatra luôn dành được thiện cảm từ các chính khách phái mày râu
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bày tỏ vui mừng khi được gặp Thủ tướng Thái Lan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh, Campuchia hôm 19/11
Tổng thống Pháp Francois Hollande không chịu nhìn ra ống kính mà chỉ chăm chú vào Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tỏ ra bối rối khi đứng cạnh Yingluck Shinawatra ngày 8/11/2012 tại Indonesia
Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng chào đón người phụ nữ đồng cấp đến từ Thái Lan sang thăm nước mình
Yingluck Shinawatra xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của các chính khách, bên trái là Thủ tướng Nhật Bản Noda, bên phải là Thủ tướng Campuchia Hunsen tại Phnom Penh
Thủ tướng Anh David Cameron đón người đồng cấp đến từ Thái Lan qua thăm London
Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng tỏ ra bối rối trước Thủ tướng Thái Lan
Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj dường như đang cố rảo bước theo Thủ tướng Thái Lan bên lề hội nghị ASEM 6 tại Lào hôm 6/11/2012
 
Thủ tướng nước chủ nhà Hunsen cười rất tươi khi đi cạnh người đồng cấp đến từ Thái Lan
Ngay một chính khách kỳ cựu như Tổng thống Nga Putin thoáng chốc cũng tỏ ra bối rối
Bộ trưởng Kinh tế - thương mại và công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano Yukio tiếp kiến Thủ tướng Thái Lan
Yingluck Shinawatra đón Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sang thăm Thái Lan

12 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đẹp, xinh, tài giỏi mà làm rạng danh cho đất Thái thì nhất! Ta cũng cần 1 TT như thế.

Nặc danh nói...

Mình có đ/c TTPhóng đó thôi!

Nặc danh nói...

Dân dã có:
Mặt Trương Mỹ Hoa
Da Cù Thị Hậu
Chậu Nguyễn Thị Hằng
Răng Tòng Thị Phóng
tứ đại mỹ nhân.

Nặc danh nói...

Mắt con trai,tai con gái.Gái tham tài,trai tham sắc.Các cụ đã dạy chẳng sai câu nào:).HP

Nặc danh nói...

Đất nước dân chủ, tất cả mọi người đều chỉ là CON NGƯỜI , chỉ khi làm việc thì toàn bộ suy nghĩ lúc đó là giành cho công việc, còn khi là giờ của mình thì tất cả những người đó lại thích mình là người bình thường nhất để được sống với dân, có thế dân mới bầu làm lãnh tụ của họ.

Nặc danh nói...

"Mắt con trai,tai con gái". Chính xác phải giải thích là: con trai ham sắc, con gái ham nghe tán tỉnh!

HMK6

Nặc danh nói...

Bài TT Thái hút hồn chính khách hay thật. Mụ ấy đep thiệt.
Sách có câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" quả không sai.
Chú nào có câu văn vần về "Tứ đại mỹ nhân" VN hay thế!
Thầy

Nặc danh nói...

Đời thường thì tướng mạo trời cho sao, nhận vậy. Kinh nghiệm chính trường quốc tế xưa nay cho ta cảm nhận dung nhan, tướng mạo, dáng vẻ của kẻ quan dân phải được lựa chọn . Ta có câu" xem tướng đọc hình dong", có nên chăng, từ nay mỗi lần bầu bán, lựa chọn đại biểu cho dân tự ta phải loại ngay ở vòng đầu những người mà vóc dáng vừa nhìn đã thấy đoản tiện, mặt bự tham lam, mắt gian nhìn xuống ...( báo ta có dịp đăng ảnh CT Việt nam NMT đứng giữa hai vợ chồng Obama, mắt ngước nhìn lên mà mới đến vai bà Ob trông tội nghiệp sao!)

Viên Thạch nói...

Thơ về tứ đại mỹ nhân của ai đúng là hay quá !

Nặc danh nói...

Quên mất không hỏi tác giả bài này, người này có chồng chưa? nếu chưa có thì để cái thằng "Borat" tôi mang trầu cau với cái bao tải sang để hỏi làm cô dâu cho tôi?

Nặc danh nói...

Tứ đại mỹ nhân vè của dân, à quan gian! Chắc từ cánh bộ đội trí thức?

Nặc danh nói...

Với thân hình thấp bé, ông Đặng Tiểu Bình bị xếp vào danh sách những chính khách có thân hình khiêm tốn trong lịch sử thế giới cùng với Napoleon và Hitler. Với chiều cao chưa đầy 1m50 nhưng tầm nhìn và tham vọng của họ Đặng thì không thấp bé một chút nào. Tầm nhìn và ý chí của Đặng chứ không phải cái gì khác đã thổi bùng niềm cảm hứng cho nhân dân Trung Quốc.