Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

TRANG THƠ: Mơ về em (Cường 98)

Đêm qua mơ về em
bao cảm giác dịu êm
ngập tràn trong hạnh phúc
anh dành cả cho em!

*
Đêm qua mơ về em
thấy nghẹn cả trong tim
bao điều không nói được
chỉ nói lời... yêu em!
Đêm qua mơ về em
thấy nhớ và buồn thêm
những mong ngày hội ngộ
chỉ còn anh và em!
Đêm qua mơ về em
hạnh phúc thật triền miên
tưởng chừng không hề dứt
Ôi, người tình trăm niên!
*
Đêm qua mơ về em
lòng càng khao khát thêm
tới một ngày rực lửa
chỉ có Anh và Em!

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Còn mơ về em là còn khỏe
Không mơ, chẳng nhớ chắc sắp đi
Bạn già chúng ta luôn nhớ nhé
Cần sống và cần có một trái tim

Nặc danh nói...

Nếu có thể, nên có một số trái tim để mỗi trái tim mơ thấy một em.Hehe.:D

TranKienQuoc nói...

Có 2 tim là khó (trừ tật bẩm sinh!), chỉ cần có 1 nhưng chia nhiều phần tươi đỏ.

Viên Thạch nói...

Đọc mấy còm này cháu buồn cười. Chỉ cần mơ thôi là ta trở nên giàu có !