Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

MÔI TÍM CHÂN TRẦN




Cái này đang còn là bản nháp
Mến gửi các bạn coi trưóc và cho ý kiến.


MÔI TÍM CHÂN TRẦN
Sáng tác và trình bày: Trần Bắc Hải



Cái lớp học nhà tranh vách nát
Cái gió lùa làm thâm cái môi
Đàn em tôi đi tìm con chữ
Ở trên núi cao

Gió thổi môi tím
Ruộng bậc thang lên trời
Đi tìm con chữ
Em tôi chân trần

Gói cái tình vào manh áo ấm
Gói cái tình mặn vào chén cơm
Gửi em tôi chân trần môi tím
Ở miền biên cương

Gió thổi môi tím
Ruộng bậc thang lên trời
Đi tìm con chữ
Em tôi chân trần

Có về Nà Lùng, Phe Thán,
Lũng Làn, Trà Mân, Xéo Hồ
Cởi giầy ra chân trần trên đá
Thử đường lên trời

Gió thổi môi tím
Ruộng bậc thang lên trời
Đi tìm con chữ
Em tôi chân trần

2013



1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm động!