Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)



Phượng với Bằng lăng là bạn,
Thân nhau từ thuở xa xưa.
Quanh năm chúng luôn quấn quýt,
Trời nắng cũng như trời mưa.
Cả hai đều  xinh, đều đẹp,
Nhưng duyên mỗi đứa khác nhau ,
Phượng hồng thì luôn rực rỡ,
Còn Bằng lăng tím lắng sâu.

Hai bạn thân nhau đến mức,
Luôn hẹn nhau cùng nở hoa.
Hai đứa nhờ ve báo hộ
Mỗi khi thấy mùa hè qua.

Hè về, ve nhớ lời hứa,
Giúp cho Phượng với Bằng lăng,
Lại rủ nhau ca rộn rã,
Báo hiệu mùa hè đã sang.

Nghe thấy tiếng ve nức nở,
Phượng lại cùng với Bằng lăng
Thi nhau nở hoa khắp phố,
Nhuộm cho tím đỏ nắng vàng.

Học trò đứa nào chả thích,
Phượng hồng với tím Bằng lăng?
Tiếng ve rộn lòng con trẻ,
Xao xuyến đón mùa Hè sang.

Tuổi thơ qua rồi, qua mãi,
Làm sao quên những mùa hè,
Với Phượng hồng, Bằng lăng tím,
Không gian đầy ắp tiếng ve?
                        6/5/2013

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc thơ bác QV là cứ muốn về với tuổi thơ.

Nặc danh nói...

Mình cũng yêu phượng hồng rực rỡ,
Và cũng yêu tím ngắt bằng lăng.
Có về được tuổi thơ chăng,
Dù ve vẫn gọi Phượng, Bằng lăng mỗi hè.

Viên Thạch nói...

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều...

Nặc danh nói...

Dù cho em giả vờ không biết ,
Thì mùa hạ cứ về và ve vẫn cứ ca.
Để Bằng lăng cùng Phượng nở hoa,
Nhuộm những vần thơ
Rực rỡ hồng và đằm thắm tím.

Viên Thạch nói...

Thế là em mà vờ thì kệ cho em thiệt ạ ?!!!

Nặc danh nói...

Đũa thần khuấy khoảng trời xa
Cho cành phượng vĩ đỏ hoa gọi hè
Đũa thần khuấy những tiếng ve
Cho đàn em nhỏ gọi hè râm rang.
Hè ơi sao quá vội vàng
Đem tà áo trắng sân trường đi đâu?
Vào năm học nhớ hè sao
Hè về lại nhớ nôn nao trống trường.
Đ.T.N.T.

Viên Thạch nói...

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em bằng lăng tím...

Nặc danh nói...

Chú thử nối VT:
"Muốn nói cùng em bằng lăng tím...mộng mơ."

Hóa ra Đá Vườn cũng rất thích làm thơ.
Bởi dân chuyên văn tâm hồn bay bổng,
Nên những vần thơ dạt dào, sâu lắng,
Cứ nối dài hồng Phượng, tím Bằng lăng.

QV nói...

Ở Cà Mau cũng có phượng, có bằng lăng và tiếng ve chứ cô nhỉ? Cô khỏe không cô?
Hết Hè là tới Thu sang,
Cúc vầng Hà Nội sẵn sàng đón cô.

QV nói...

@cô Đ.T.N.T.
Ở Cà Mau cũng có phượng, có bằng lăng và tiếng ve chứ cô nhỉ? Cô khỏe không cô?
Hết Hè là tới Thu sang,
Cúc vàng Hà Nội sẵn sàng đón cô.

TranKienQuoc nói...

Thấy tên viết tắt mà luận chưa ra. Hê, anh QV phát hiện ngay ra cô Thơ à. Hay thiệt!!!

Viên Thạch nói...

Không biết chú QV có luận ra Nặc Danh là ai không ?!!!

QV nói...

@VT:
Cô Thơ là Đàm Thị Ngọc Thơ nên viết tắt D.T.N.T thì chú luận ra. Nếu người ấy cũng viết tắt là N.D. có khi chú luận ra là Nặc Danh, còn người ta lại viết rõ là Nặc Danh rùi còn luận gì nữa?Hihi.:D

Nặc danh nói...

Làm sao mà QV không luận ra được cô. Phải tội cô đánh vào tài khoảng tên ko nổi như trước.Thơ lại không hay nên để tắt tên mình.Cà mau đầy phượng và bằng lăng.Nó ở ngay trước nhà cô đó.Cô và QV có thật nhiều đồng cảm.Cô không khỏe lắm nhưng trái tim vẫn trẻ cùng các em.