Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

TIN BUỒN

Bạn Vũ Lợi của k5 chúng ta đã mất 5g sáng nay, ngày 9/5/2013, sau 1 thời gian dài bị bệnh tiểu đường.
Thôi, bạn đi trước nhé. Chúng tôi luôn nhớ bạn.
Xin chia buồn cùng gia đình Vũ Lợi!
---
Lễ viếng bạn từ 11h - 13h, Chủ Nhật ngày 12/05/2013, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bộ GTVT, ngõ 1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa quan lúc 13h.

Lễ hỏa táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.
Lễ an táng tiến hành vào thứ tư, ngày 15/05/2013 tại Nghĩa trang Thanh Tước - Hà Nội.
(Các bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 12h Chủ Nhật ngày 12/05/2013).

8 nhận xét:

CB nói...

Cuộc đời sao thấy ngắn ngủi, nhớ lại bạn Vũ Lợi với thân hình chữ V thật cường tráng.
Thôi yên nghỉ hạnh phúc nơi thiên đường.

Nặc danh nói...

Xin gủi lời chia buồn chân thành đến gia đình bạn Vũ Lợi .Hoàng Chương

Nặc danh nói...

gui loi chia buon toi gia dinh vu loi thap cho ban 1 nen huong.ve coi vinh hang som sieu thoat.
dang tran dung

TranKienQuoc nói...

Năm 1995-96, Vũ Lợi sống ở SG. Bạn cùng gia đình Đông Nhân, Kiến Quốc, Phan Nam, Đồng Hiền phi 3 xe con đi Madagui, Bảo Lộc. Bọn đàn ông ngủ cả đêm dưới gốc sầu riêng, chỉ sợ quả đầy gai rơi vào đầu. (Riêng các mẹ và trẻ con được ngủ ở trong phòng).
Thế mà hôm nay Lợi không còn.

tranbachai nói...

Lễ viếng từ 11h - 13h, Chủ Nhật ngày 12/05/2013, tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện Bộ GTVT Trung Ương, ngõ 1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Lễ Truy điệu và Đưa Quan lúc 13h.
Lễ Hỏa Táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội
Lễ An Táng tiến hành vào thứ tư, ngày 15/05/2013 tại Nghĩa Trang Thanh Tước - Hà Nội.

(Các bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 12h Chủ Nhật ngày 12/05/2013).

Phúc Chiến nói...

Vũ Lợi là thằng bạn tốt của chúng ta.Những năm sông ở SG,có trách nhiệm với bạn bè.Có lần tôi ra HN Lê Bình đưa tôi đến thăm-nhà ở đường Tôn Đức Thắng,vẫn nhiệt tình như xưa-chỉ duy cô vợ có vẻ còn e ngại.Trong k5 của chúng ta,có lẽ Vũ Lợi là người"ra đời"sớm nhất.Xin chia buồn cung gia đình.

CB nói...

Bệnh tiểu đường: diabetes
Hiện nay y học phương Tây chưa tìm được cách chữa trị, chỉ có khi bệnh nặng thì người ta tiêm insulin hàng ngày để giữ chất đường trong người.
Người VN hình như cũng rất hay bị bệnh này vì đó là yếu tố gene của người VN.
Tôi có 1 người họ hàng hơn tuổi tôi đúng 1 giáp ở Holland cũng bị bệnh này hàng chục năm nay, nên ngày nào cũng phải tiêm insulin.
Hình như bệnh viện đông y ở HN có thuốc Nam để chữa bệnh này thì phải, nếu ai bị thử kiểm tra qua đó, còn không thì tích trữ nhiều insulin

TranKienQuoc nói...

Lợi bị tiểu đường, dẫn đến lòa mắt. Con trai Lợi cũng bị bệnh mắt. Mấy năm trước vừa lầy vợ.