Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)

Anh Chu vào SG, tháp tùng vợ (cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Kirshinev) đi dự gặp mặt truyền thống. Tối hôm mới vào, được dự ké gặp mặt của mấy ông anh k2, anh hẹn sẽ gửi bài và ảnh. BT5 có nhận được mấy tấm ảnh ở rừng Cát Tiên Sa (nhưng không thèm gửi bài!). Vô tình chiều nay lướt web, vào trang KGU thấy có bài "Đồng đội tôi" của anh viết, vội chôm về post lên cho bà con ta xem. Xin cáo lỗi cùng bác Chu. - BT5

Mời đọc!

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài này có thể đưa vào Tập 4?

Viên Thạch nói...

Đọc bài này trên KGU cháu cũng tự thắc mắc "sao chú KM lại không post bài này trên Báo liếp nhỉ ?". Hôm nay thì đã thấy. Chú KM viết bài này rất hay, đậm tình Trỗi.

TranKienQuoc nói...

Thế mà chiều qua chú KM còn nhắn tin: Em đã nhận được bài 'Đồng đội tôi' anh gửi chưa.
Xin thưa: Chửa ạ!

Nặc danh nói...

VT ơi, có khi bài viết hay còn do đặt đúng khung cảnh nữa???

Viên Thạch nói...

Có nhiều cái hay đặt đâu cũng vẫn hay ND ạ !

Kỳ Minh nói...

Hôm qua hứa hôm nay thấy KQ đăng ngay bài này trên bantroik5. KQ nên xem lại vì kiến Quóc nhiều mail quá nên có khi ko nhớ đấy. Anh gửi hôm 6,06 theo địa chỉ sau kienquoc@vietvuong.com.vn, hôm nay hỏi em nói là lấy trên mạng KGU, anh hơi đột ngột xem lại trong mail, mở sent ra thì đúng là đã gủi rồi. Ông anh hứa là ko có sai
Ngày mai K6 tổ chức lên Hưng Hóa đặt bia kỷ niệm những năm tháng trường Trỗi đã ở đấy. Anh sẽ thay mặt K2 đi. Có gì sẽ gửi anh cho KQ nhé. Một hoạt động thật có ý nghĩa của các em K6 đấy.

TranKienQuoc nói...

Em bỏ địa chỉ 'vietvuong' rồi. Hưu mà, hưu trí (nghỉ hưu nhưng chuyên nghiệp vui chơi giải trí); không phải hưu nai (vẫn cày) hay hưu hắt (từng làm quan giàu nứt đố đổ vách nhưng về nghỉ NO friends).
Email thường dùng: kienquoc.tr@gmail.com

Viên Thạch nói...

May quá ! Bạn mới hay hơn bạn lâu năm ở cái là không bị nhầm địa chỉ, chú KM nhỉ ?!!!

Kỳ Minh nói...

Lần sau nếu bỏ thì phải thông báo nhé. Rõ ràng anh không có lỗi, đúng không????Xin lỗi khẩn trương đi, may ra anh còn tha

TranKienQuoc nói...

Cách nay ít tuần ông anh còn nhắn tin xin email của ông em đấy. Thôi, dĩ hòa vi quý, nhất là khi có bài đăng rồi. Hiiiiiiiiiii!

Nặc danh nói...

Có câu:"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Sao cứ nhất thiết phải q'qui trách nhiệm"?

Kỳ Minh nói...

Hôm qua vừa cùng BLL nhà trường, các thầy, cô, đại diện các khóa từ K2 - K8 và các em khóa 6 lên Hưng Hóa và Trung Hà khánh thành bia kỷ niệm của các cựu học sình trường VHQĐ - TSQ NVT. Một chuyến đi vui vẻ, bổ ích và lý thú. Anh đã gửi ảnh cho em sáng nay, mở email xem đã nhận đc chưa nhé

TranKienQuoc nói...

Đã nhận, mai đăng, ông anh ạ!!!