Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

MẶT TIỀN CHO CAO BẮC

Cao Bắc làm phóng viên London nhưng bị lỡ mất hình mặt tiền, tôi xin bổ sung vài cái.
Ngày chụp: 9/6/2007. Địa điểm: lâu rồi không nhớ, hình như Hyde Park là điểm xuất phát phải không Cao Bắc?


 Xem lại con xe có chắc chắn không đã.



Phóng viên bị hết pin trong khi tác nghiệp.



Anh bạn này, lượng khoảng 10% thôi nhưng lại nổi bật khỏi đám đông.

 Chăm phần chăm, đợi lệnh xuất phát

Phóng viên nghỉ lấy lại sức sau khi tác nghiệp.

Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Chỗ chúng tớ hôm nay còn là ngày nghỉ (hình như là sinh nhật Nữ Hoàng thì phải).






9 nhận xét:

CB nói...

Không ai biết đươc ngày mai như thế nào.
Đầu thế kỷ 20 phụ nữ Anh mặc áo váy che kín từ cổ xuống chân.
Những năm 50s đi tắm biển, áo biển từ ngực xuống đùi.
Những năm 60s bắt đầu xuất hiện váy mini.
Những năm 80s phụ nữ Anh đòi đi xem dàn ông múa khỏa thân (hens night).
Từ những năm 80s nếu ai đi tắm biển ở miền nam Pháp sẽ thấy phụ nữ chỉ mặc phía dưới (top less), (nhưng Malta hiện nay vẫn cấm top less).
1970 tại HN còn đi rạch quần ống loe và cắt tóc dài.
1980 thấy phụ nữ HK mặc quần đùi, nay thấy VN cũng đã nhìn như một chuyện bình thường.
Bài phóng sự để nếu ai sống thêm 20000 ngày nữa, giả sử có thấy con gái cởi truồng đi ngoài đường thì cũng đừng ngạc nhiên.

CB nói...

Hyde park công viên của Nữ Hoàng, là địa điểm trung tâm và thường là nơi xuất phát của tất cả mọi cuộc biểu tình.

Nặc danh nói...

Lại trở lại thời ăn lông ở lỗ?

CB nói...

Ai có suy nghĩ bậy bạ, đó là suy nghĩ ở trong đầu người đó.
Ngay ở VN cũng đã có câu "đẹp thì khoe ra, xấu thì che lại".
Nên ai muốn xem thì xem, nhưng cấm đụng chạm đến, đụng đến là chết liền.
Ngay như VN bây giờ cũng đâu thiếu tranh vẽ, tượng khỏa thân.

Nặc danh nói...

Bổ xung với CB : Cái chết ở VN là đứng xa thì dẻ bỉu, nhưng đứng gần là lăm le thò tay vào hiện vật! ( nhiều chuyện đụng độ, tiền sự...chính là tại cái moment này!) Ngưới Việt ta một số sống không thật với mình,cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra cái bậy bạ nhưng mốm thì leo lẻo sự trong sạch. Thằng nào lộ ra thì chết với dư luận, chết với thủ trưởng và chết luôn sau các cuộc kiểm điểm tự phê bính cuối năm... nhưng thằng nào còn "an toàn " thì tha hồ mà chém gió! dạy bảo người khác ...

Nặc danh nói...

Ảnh này của Pv nào cũng 'lê văn sĩ' lắm, không dám shot directly.

Nặc danh nói...

BBT phát hiện có hiện tượng ghép: Ảnh Pv cùng bà xã nằm nghỉ là ở Úc, không phải ở Ăng-lê?

Nặc danh nói...

Mẹ, nếu là mình có lẽ cũng đếch dám chuổng cời như chúng nó.
ND

tranbachai nói...

Tớ đưa thêm hình phóng viên đồng nghiệp làm bằng chứng không phải hình ghép. Đồng nghiêp, các bạn chớ lẫn thành bà xã mà nguy.