Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Quế Lâm du kí 5 (KC)

Kì lạ, mấy ngày ở Nam Ninh và Quế Lâm không thể vào được BT5. (Sau này khi gặp Cao cũng nghe nói: cả ở Quảng Châu cũng chịu, trừ khi về Ma Cao). Chắc bị chặn bời bức tường lửa?
Ngày 25/6:
Tới thăm tư dinh của GS Đỗ Kiếm Tuyên.
Cô giáo Tần Hiểu Khiết vừa từ HN về.


Trả phòng sớm, không kịp gửi thư. Lạc Tiến Vinh lấy xe đưa đi thăm tư gia của GS Đỗ Kiếm Tuyên rồi về nghỉ vài tiếng ở KS của Đại học SPQT, sau đó tiễn ra ga đi tầu về Quảng Châu.



Bên mộ Phạm Hồng Thái.


Anh Hoa mời cơm Cao và 2 khách quý.

Ngày 26/6:
Sáng tới Quảng Châu. Cao Cẩm Quỳ đã chờ ở ga và đưa về 1 KS, sau đó đi thăm mộ Phạm Hồng Thái (cách đây hơn nửa thế kỉ phụ huynh cùng cụ Phan Anh đã đến thắp hương cho vị tiền bối này) rồi thăm thú Quảng Châu. Cảm giác đây là 1 Tp hoành tráng, đồ sộ, văn minh, hiện đại.
Cuối buổi sáng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lý Tân Hoa (con trưởng của cụ Lý Ban, bố Lý Tân Huệ k7). Gặp cả chị Kim Na (vợ anh), cháu Đông Minh (con trai), chị Niệm Vân (em anh). Cũng đã mấy năm không gặp nhau. Ai cũng mừng, nhắc lại nhiều chuyện xưa.
Nhà bác Lý Ban giờ chỉ còn Huệ ở trong nước, 3 gia đình còn lại sống ở TQ và Mỹ.
Kế hoạch ngày 27/6: lang thang ở Quảng Châu rồi về Phật Sơn thăm gia đình Cao và gặp các bạn lão binh "kháng Mỹ viện Việt".


Thêm cháu Đông Minh.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cho dù quan hệ lãnh đạo 2 nước thế nào thì chúng ta vẫn giữ mối thân tình với các bạn TQ của chúng ta. Nhân dân với nhau bao giờ cũng là bạn.

hoangchuongk5nvt nói...

rât đồng tình với Kiến Quốc