Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Trà tam... (Chu Kì Minh)

Trên sân thượng nhà ai mà khéo bố trí bàn trà bệt cho mấy lão già Trỗi.
Sáng sớm chiêu ngụm trà 
Khề khà cùng bạn già
Ai cũng trần trùng trục
Ôi, sao thật hạnh phúc!
...
Họ là những ai???

6 nhận xét:

Phúc Chiến nói...

Nhin Phi Hùng chẳng khác ngày xưa là mấy,mong khỏe và nhiều mơ mộng."Tôi rời xa nơi ấy...là muốn về một màu xanh cho quê hương tôi"

Nặc danh nói...

Phạm Phi Hùng, Trần Đào Hà Đông, Nguyễn Văn Chung.

Kỳ Minh K2 nói...

8h sáng đang ngồi uống cafe G7 với vợ thì ông anh rể K3 đến mời đi ăn sáng. Ra đến nơi thì hóa ra toàn các ông K3 dỗi hơi, và hai ông bạn K9. Cả hội được Trần Hà Đông (anh rể tôi) chiêu đãi phở gà tại nơi có hai mặt tiền với view đẹp nhất HN. Sau đó kéo về nhà Trung (địa chủ) leo lên tầng 5 - đó là một thế giới riêng của hắn. Hắn chiêu đãi chúng tôi 4 loại trà. Phải công nhận hắn cũng bỏ nhiều công để đầu tư cho việc uống trà này. Trên ảnh là bên bàn trà trên tầng 5 nóng như lửa của nhà hắn. Thành phần là 3 tên K3, danh tính đúng như Nặc danh nói cộng với thằng tôi chụp ảnh nữa là 4. Nhưng uống trà (trà tam mà) nên chỉ có ba tên lên hình.

Nặc danh nói...

Xin ngả mũ bảo hiểm kính phục các đại ca!

TranKienQuoc nói...

Ầy, Nguyễn Văn Trung chứ. Bập, bập. Còn có tên Trung 'địa chủ'.

TranKienQuoc nói...

Bác Trung là anh của cặp sinh đôi Tuấn, Tín (cgl Tỉn) mà đến anh em Trỗi khi gặp còn không nhận ra ai là Tuấn, ai là Tỉn. Một tên học QS (Tuấn), 1 tên học QY (Tín) theo đúng nghề của ông già (AHQĐ, 1 BS khét tiếng về chấn thương chỉnh hình từ kháng chiến chống Pháp).

Trường ta còn có cặp sinh đôi Quang Việt-Thế Bắc k5; Chí Nhân-Chí Nghĩa k4. Cặp nào nữa nhỉ?
Không biết ngày xưa đi cưa người yêu, lỡ bên ta ốm có phải cử ai đi thay và đối tác có bị nhầm???