Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Bạn Trần Văn Lưu k4 ghé thăm TP

Gặp Trưởng BLL miền Nam.
Vợ chồng Lưu sau chuyến về Quy Nhơn tài trợ cho trường học mang tên ông già đã quá bộ bay vào SG. Tối qua có cuộc giao lưu với anh em Trỗi k4 và k5 (Nhất Trung, Kiến Quốc) tại Đặc sản dê 7/3 Kỳ Đồng. Quán quen nên thấy anh em "Khắc Huề" (chỉ đạo nghệ thuật), còn chú em Cường thì dạ ran. Chắc quen tính các anh nên mang ngay cây đàn mới thửa 5,5T (chả hiểu có bơm vá?) ra hầu.

Thủ tục trước khi uống. (Đã yêu cầu cháu tiếp thị rượu Standart cắt cúp khéo, bỏ phần "ấm chén" mà không được!).

Lưu hát cũng không kém cạnh bạn Trỗi phía Nam.

Phước Móp thay Toàn Thắng cầm càng hôm nay.

Lơ mơ tự thể hiện sáng tác của mình.
Lưu Thẹo lần đầu tiên sau hơn 40 năm mới gặp lại Vương Vĩnh Định, Bùi Yên Trình. Anh em phía Nam được Lưu khen là sinh hoạt có văn hóa, vui vẻ. Dù hôm nay vắng tay đàn Toàn Thắng nhưng Văn Công Phước vẫn không kém cạnh, hát từ khi đến tới khi ra về. Ông bạn Lưu sướng quá đã cầm ghi-ta thể hiện bài tự sáng tác "Một phút cho em".
Tới 10g hơn nhóm Dương Minh, Định, Lưu, Nhất Trung  còn nán lại.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

3g chiều nay nhận điện thoại anh QV báo: sáng nay vừa tiễn cô Thơ vào nhưng... bay thẳng Cần Thơ, không qua TP. Buồn quá, không được dịp đón cô.
Hôm qua cũng phổ biến với anh em Trỗi k4, có đi Cà Mau thì ghé thăm cô.

CB nói...

Không thấy ảnh Huấn Luyện Viên KQ ngồi gẩy đàn?, chắc bây giờ chuyển nghề từ nghệ sĩ sang thể thao nên quên mất đàn ???
haha

TranKienQuoc nói...

Hề, cũng gảy nhưng dạo này hay hát với giọng "Opera đểu" và nhìn người khác chơi ghi-ta thôi.

Nhat Trung nói...

Trưa hôm sau vc NT,cháu nội và Phương Tuấn k8 dùng cơm thân mật với vc Lưu ở Cơm Niêu(Tú Xương)sau đó đưa ra sân bay để 16g ra HN.
Lưu thích kiểu sinh hoạt trong này,vừa nhậu vừa đàn hát.Mình nói thích thì mua nhà Sg rồi vào đây sinh hoạt.Lưu:OK!

CB nói...

@NT để công tâm và khách quan nhé, ý kiến của 1 người HN , nhưng bây giờ là trung gian:
HN: 7/10 , TPHCM: 8,5/10