Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cháu Ph.Hiền hỏi chú Chiến: Sao không có " Hình ảnh tươi đẹp" của Việt nam ? Hay là chú quên không chụp để Loat vào bộ sưu tập của chú CCQ ?
_ Bố cháu trả lời át đi : Quen quá rồi! các chú ấy tiết kiệm phim, bỏ qua không chụp nữa !
Có lẽ không có chùa Một Cột hay Khuê Văn Các của ta bên đó chăng?
Có nhưng ngày này Thẩm Quyến nắng dữ lắm, nên bỏ.
Đăng nhận xét