Đang ngồi với nhau sau trận bóng với Lão tướng Bangkok, thấy Mạnh Chiến gọi cho Mạnh Thắng: "Hình như có tin bác Văn đi rồi. Em kiểm tra lại". "OK, có anh Q ở đây, sẽ check ngay".
Mở máy thấy ngay tin nhắn của Quang Bắc. Cũng vậy. Rồi điện thoại luôn bận vì bạn bè gọi đến, rồi nhắn vội những tin mới đi cho anh em. Không dám hỏi Hạnh Phúc hay Hồng Nam trong lúc đau thương này. Gọi điện hỏi Đại Cương thì thấy trả lời đúng nhưng được nhắc: đừng vội phổ biến rộng. Trên đường về nhà, được điện thoại Văn Thắng báo chính xác hơn: 6g09' chiều nay, tim bác đã ngừng đập.
Vậy là vị tướng huyền thoại, niềm tự hào của dân tộc đã mãi ra đi.
Xin được chia buồn cùng cô Bích Hà cùng đại gia đình trước tổn thất này.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Được tin Đại tướng từ trần tối qua ,tôi lập tức gửi cho Cao Cẫm Quỳ 4 bức ảnh Đại tướng và phu nhân chụp ảnh kỷ niệm tại nhà riêng với Đoàn đại biểu Trung Quốc do Uỹ viên Bộ chính trị Lý Thiết Ánh đẫn đầu sang Việt Nam dư lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biện Phủ (7-5-1954 7-5-2004 ), Hai ảnh Đại tướng với đồng chí Vy Quốc Thanh vào 1961 ,ảnh Đại tương với Chủ tịch Mao vào 1962.
Cao đã mau chóng đưa lên blog của mình cách đây 3 giờ.
Cám ơn Cao,người bạn Trung QUốc rất yêu Việt Nam.
Mời các bantroi cùng vào blog của Cao Cẩm Quỳ. KC
anh Kien-Quoc,
da nhan anh chup voi dai-tuong anh gui sang.
rat dau thuong duoc biet dai tuong vua mat, nhu the la the he cach mang dau tien cua V.N da cuoi Hac tay du ca roi.
Hoang Quan, Quang Chau
Đăng nhận xét