Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Alo xuống âm phủ (ST: KC)


Ngày ấy Giang và Bìn (Giang Trạch Dân và Bill Clinton) là " 2 cực "
về nhiều mặt: giữa Thế giới tự do và CNXH bản sắc TQ - thế hệ già cao
thủ và chủ nhà trắng trẻ trung - kẻ giữ và người dành vị trí Bá chủ
Thiên hạ v.v... Nhưng vì nhiều lý do , họ vẫn gặp nhau khi Nhà trắng , lúc ở Trung Nam
Hải với nghi lễ , tiệc tùng cấp nhà nước
Lần ấy họ gặp nhau ở Trại Davit , nhân lúc " Trà dư tửu hậu " - Bìn
khoe " Nhà trắng có Phòng Liên lạc tốt nhất thế giới : có thể nói
chuyện tới các vì sao và Tàu Vũ trụ , tới đáy các đại dương và Giang
chủ tịch có tin không : đã nối mạng nói chuyện với âm phủ " . Giang
nghĩ " thằng cha này nói phét quá trời " nên ngỏ ý muốn a lô thử xem
thưc hư ra sao. Bill vui vẻ gọi Chánh Văn phòng hướng dẫn vị VIP đặc
biệt này .




Sau khi đeo thiết bị chuyên dụng , Giang chọn số đầu tiên gọi " Ông tổ
Các Mác " . Sau ít giây lạo xạo Giang tái người khi Các Mác nói qua
máy phiên dịch " đồng chí Giang tàu đấy hả , tôi Các Mác nghe đây " /
" Dạ thưa chủ soái của CNCS , tác giả " Tư bản luận " cuộc sống đ/c
sao rồi ?" / " Tồi tệ lắm , " Tư bản luận " tôi viết năm mới 28 tuổi
mà mới chỉ mới biết về công nghiệp Anh , Đức nên còn nhiều điều sơ
suất. Rồi sau này mỗi Đảng lại vận dụng khác nhau : Nga thì hết xét
lại rồi đổi mới , Trung hoa lúc thì Mao giương cao " Súng đẻ ra chính
quyền " , Rồi mèo trắng , mèo đen bây giờ đến ekip của đ/c lại " Chủ
nghĩa xã hội bản sắc Trung Quốc "?  v.v.. nên dưới này họ xếp tôi tầng
18 . Mà dân tộc Đức , người thân tôi đâu biết và tin có cõi âm để gửi
tiền , quà "?  / " Thương đ/c quá , thay mặt Đảng , Nhà nước Trung hoa
, tôi hứa từ nay Trung Nam Hải sẽ lo cho đ/c đầy đủ mồng 1 , ngày rằm
" . Rồi quay máy gọi cho Ănghen , ông ta có vẻ khỏe và lạc quan hơn "
vì ở tầng 8 do chỉ hiệu đính , bổ xung Chủ nghĩa Mác "
Lần lượt Giang gọi suốt 2 giờ gặp hầu hết các Chính khách từng nổi
tiếng một thời,  lý thú nhất là câu hỏi đối với Mao " Hồng kông đã
xuất bản cuốn Mao Trạch Đông - ngàn năm công , tội ? Tôi chỉ muốn
thưa với chủ tịch : vì sao Người cầm lái vĩ đại có thể nhẫn tâm mượn
tay Bè lũ bốn tên bức hại 10 đại nguyên soái , các khai quốc  công
thần nhưng người giữ lại đến cùng Chu Ân Lai trên ghế thủ tướng mấy
chục năm " ? / giọng Mao vẫn mỏi mệt như cuối đời trên giường bệnh "
Ta đã mang điều bí mật xuống tận đây cũng vẫn bị truy hỏi , Giang chủ
tịch đã đọc hàng trăm lần hồ sơ của ta , có lưu ý " có 6 năm ta bị làm
Thủ thư coi thư viện " ? Chính thời gian đó ta đọc và học được cách
Cai trị của các Hoàng đế Trung hoa . Và ta cũng biết rất rõ : quê của
Chu từ bao đời nay chỉ " sinh tướng bất sinh vương " nên ta rất an tâm
! Bài học Lâm ( Bưu ) - người kế nghiệp còn định lật ta , càng chứng
minh ta không nhầm " v.v..
Giang cám ơn Bil và ngỏ ý muốn " mua một hệ thống Liên lạc tương tự  "
? / " nhưng giá hơi cao đấy, trên trăm triệu đô " / Giang cười " ngài
quên khoản Trung hoa mua trái phiếu của Mỹ hàng tỷ đô la à  ,
Chinabank chi trả ngay ! "
Một máy bay của DHL thẳng đến Bắc Kinh và 1 tháng sau lắp đặt xong .
Đúng như câu ngạn ngữ mới " Đến Bắc kinh quan gì cũng bé " vì riêng Bộ
chính trị đã mấy chục vị . Nên Giang sắp xếp : từ to đến nhỏ , từ Đảng
dến chính phủ sẽ lần lượt " gọi điện xuống cõi âm " , nhiều người hoan
hỷ vì cõi âm hứa , nhiều vị buồn vì cõi âm nghiêm ! nhưng hầu hết được
gặp người thân khi âm dương không còn cách biệt nhờ hệ thống quá ư
hiện đại này .
Có một chi tiết nhỏ khiến Giang chủ tịch băn khoăn : tại sao giá cước
ở đây gọi xuống cõi âm chỉ bằng 1/10 so với Mỹ , như vậy người âm vẫn
coi Mỹ văn minh hơn hay giàu hơn , hay Bil giở trò gì ?
 Sau nhiều đêm trăn trở Giang đành " đánh ngửa bài " với Bil chuyện
này . Bil rất ngạc nhiên nhưng người Mỹ có thói quen " bảo hành " chu
đáo nên gọi Nhà trắng hỏi rõ ngọn ngành . Và sau đây là câu trả lời
rất lý thú của ông chủ Nhà trắng " Thưa ngài chủ tịch của hơn một tỷ
nhân dân Trung hoa , các cuộc gọi điện thoại từ Toà Bạch ốc xuống âm
phủ vẫn phải tính theo cước QUỐC TẾ , còn từ Trung Nam Hải của ngài
gọi xuống âm phủ chỉ tính theo cước NỘI HẠT thôi ạ , nên rẻ - chúc
mừng ngài ! "
N T

Không có nhận xét nào: