Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Mừng triển lãm tranh "Sắc Xuân" của thầy Phạm Lực

Thầy sinh cuối năm 1943 ở Huế. Vậy là dịp này kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của thầy. Đã hẹn với Quang Bắc, 2 tên phi xe tới Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền. Đến nơi đã thấy đang làm thủ tục khai mạc. Vội len vào bên trong chụp được mấy pô ảnh. Dân mê tranh cả ta lẫn Tây mang hoa vào chúc mừng thầy.
Cắt băng triển lãm.


Thầy Lương, thầy Lực và ông Hiệu.

Quang Bắc tặng sách thầy.

Với cô con gái từ Anh về.

Với khách Tây mê tranh.

Thầy Lương bên tranh có "người mẫu" Phạm Lực.

Khách xem tranh.

Truyền hình QPTD đang tác nghiệp.

Phỏng vấn người lính già vẽ.

Chia tay thầy.

Gặp cả thầy Lương (dạy Lý) đến chia vui. Thầy Lực vui vẻ khoe với mấy bạn tranh về thầy trò Trường Trỗi. Quang Bắc tặng thầy cuốn sách viết về công cuộc tìm lại cây báng đã bị mất ở Đình Bảng và đưa về trồng thành rừng quanh đền Lý Bát Đế ở quê hương Bắc Ninh.
Lần này thầy triển lãm nhiều tranh vừa vẽ trong năm 2013. Có 2 thể loại chính: tranh sơn dầu và sơn mài. Nhiều người mẫu được chọn luôn khuôn mặt, bộ râu và dáng người của "ông lão Phạm Lực". Quang Bắc khâm phục về sức lao động nghệ thuật của thầy.
Hiện ở HN và SG có CLB yêu tranh Phạm Lực mà Nguyễn Sỹ Dũng, Chánh văn phòng Quốc hội, là Chủ tịch.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thày, trò các bác tài ba thật!

Nặc danh nói...

Thày, trò các bác tài ba thật!