Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Tuyệt vời khi được nghe Besame Mucho (KQ)

Tối thứ bảy tuần trước, ông DMĐ tổ chức sinh nhật tại 1 nhà hàng ở phố Hàng Trống. (Ông này ngoại sáu sọi có dư đến gần nửa chục). Thầy Gia Khánh, anh An Thuyên cùng bạn bè thân hữu góp mặt vài mâm cùng nhiều học sinh thanh nhạc. Nghề mà, thầy trò hát vang trời. Vui.
Ca sĩ Bắc cùng ngọn nến, sau là An Hùng k9.
Đến giữa buổi tiệc mới thấy có chú em mặc áo khoác nỉ, có in quảng cáo sau lưng, trên cổ gắn mũ chống lạnh, đứng phía dưới, tay giơ cao ngọn lửa, hòa theo thầy, bạn đang hát trên sân khấu.
Cuối chương trình, khi mấy trò nữ giục "anh Bắc hát đi" thì chú ra cài chương trình trên đàn organ bản nhạc Besame Mucho và hát. Tuyệt vời, Bắc hát rất Besame! Điêu luyện nhả từng câu từng chữ, ngắt nhịp sành điệu. Các ca sĩ đàn em vừa nghe vừa hát theo vừa tấm tắc khen: "Anh Bắc hát hay quá!".
Biết nhiều bạn bè, học trò của DMĐ nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp và nghe Bắc hát. Nghe nói Bắc từng là trò của thầy Đức, nay đang làm việc tại Nhà hát Ca-Múa-Nhạc của Mạnh Chung.
Không ghi được lời Bắc hát nên đành mời cùng nghe Besame Mucho (tiếng Anh: Kiss Me Much - Hôn em nữa đi!) trên Youtube.

Không có nhận xét nào: