Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Tự hào là người thầy

Sáng qua ông DMĐ gọi, mời tới dự liên hoan của 3 trò nữ vừa tốt nghiệp thanh nhạc hệ đại học. Chiều, cùng bác Chiến đến dự. Vui quá, gặp các bạn là đồng nghiệp DMĐ (NSND Quang Thọ, các NSUT Quang Huy, Mạnh Tuấn... ); cánh Trỗi (Quân, Quốc Liên, Bế Ngọc...); các thế hệ học trò thanh nhạc của Đại học VHNTQĐ...
Tiết mục đầu tiên của thầy Đức và trò.

Hai trò vừa bảo vệ thành công.

Bài đầu tiên của các thầy với "HN niềm tin..."..

Trò Ly và danh thủ Cao Cường.

Hạnh phúc khi trò trưởng thành.

Ca sĩ Vũ (giải Sao Mai năm nào) hát vẫn tốt.

Vợ chồng Ly (trái) cùng bạn học.

Bao giờ cũng vui như thế trở lên.









Quảng Bình... Khoan khoan hò khoan...
Đầu tiên là các "báo cáo" của trò vừa tốt nghiệp; kế đến là tiết mục của cả thầy và trò. Thầy Thọ đã thể hiện "Nỗi lòng người đi" và "Em ơi, HN Phố!". Rồi nhóm Ngũ lão thiếu (Đức, Huy, Thọ, Tuấn) với "HN niềm tin và hy vọng". Trò Phương vừa cưới trò múa (dân Quảng Bình) được các bạn và thầy DMĐ tặng bài "Quảng Bình, quê ta ơi!". Chương trình văn nghệ mai không dứt.
Dù đã nghỉ hưu, thầy DMĐ vẫn còn đào tạo ra được nhiều trò giỏi như thế. Xin chúc mừng thầy!
Dịp này phóng viên chiến trường cũng sưu tập được khá nhiều tiết mục hay cho chương trình giải trí Tết.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tình thầy trò.
GS Đức lau đầu từ liên tục.
Chúc các bạn sức khỏe.
TV

LuuLinh nói...

Sao KQ không đăng hình thầy DMĐ lau đầu từ