Mời xem sưu tập của Harrison Forman!
Bài đăng Phổ biến
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Quang "xèng" với anh em phía Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Excellent!
Giá như cứ giữ phố Tây như ngày xưa, đừng chồng chéo những cao ốc như bây giờ, chắc HN sẽ đẹp hơn rất nhiều!!!
KQ hoài cổ quá, phải phát triển đan xen chứ có mới có cũ
Đi khắp nơi trên thế giới, bạn không thấy bao giờ phố cổ cũng được bảo tồn, còn xây dựng công trình hiện đại thì ở chỗ mới. Lúc đó thì tuyệt. Ở mình giờ lan xi ba chao quá.
Đăng nhận xét