Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Lê Trọng Nghĩa và cuốn sách "Từ nhà tù Hỏa Lò đến Phủ khâm sai Bắc bộ"

Hôm qua đến thăm lão tướng Lê Trọng Nghĩa, 1 trong 2 ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa HN 19/8/1945 còn sống đến hôm nay(1), nguyên sĩ quan Quân báo thuở ban đầu rồi Cục trưởng Cục Quân báo (1960-67). Đã 93 mà ông vẫn tinh tường nhớ chính xác từng sự kiện của hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ông đang diễn thuyết mạch lạc.
Mời đọc!
(1) Cùng Đại tướng Nguyễn Quyết.

2 nhận xét:

Minh Tâm nói...

Ông LÊ TRỌNG NGHĨA là một trong những con người của THẾ HỆ VÀNG những thanh niên yêu nước đi theo Cách mạng. Cũng như các đồng chí cùng thời với ông như TRẦN TỬ BÌNH, NGUYỄN KHANG, TRẦN QUYẾT...ông là MỘT NHÂN CÁCH LỚN. Tuy cuộc đời Ông sau này có nhiều LẬN ĐẬN, GIAN NAN, nhưng mọi người đều KÍNH TRỌNG ông Ông, vì Ông luôn là người TRỌNG NGHĨA.

TranKienQuoc nói...

Cụ Nghĩa luôn Nhẫn, ngay cả khi gặp khó khăn nhất. Sau cụ còn có cụ bà Thảo - học sinh HN, thành viên Việt Minh Hoàng Diệu 1945 - là chỗ dựa vững chắc. Nay cụ bà mất, cụ Nghĩa sống cùng con trưởng Nguyễn Trọng Huấn ở khu tập thể 354 Ngọc Hà.