Thượng tướng Phùng Thế Tài - người cận vệ đầu tiên của Bác Hồ, thân phụ của các bạn Phùng Thế Đà, Phùng Thế Quảng, Phùng Thế Tám - vừa từ trần, thọ 95 tuổi.
Tang lể từ ngày 22/3 đến 25/3/2014 tại NTL Bộ QP, 5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TPHCM.
BLL k5 kính báo!
Anh em chờ thông báo của BLL phía Nam đi viếng tập trung.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- HN cũng đang chuyển mình?
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
CỤ LÀ TƯ LỆNH BINH cHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN NỔI TIẾNG.
Xin chia buồn cùng Thế Đà, Thế Quảng, Thế Tám và gia quyến
Đăng nhận xét