Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Trang thơ tặng chị em nhân 8/3 (Ngô Hạnh)

Khe sâu   
Khe sâu thăm thẳm ngỡ nông choèn
Lau lách tùm hum cửa đỏ hoen
Động đến rỉ ra dòng rí rách
Khiến bao kẻ khát liếm môi thèm.
                         *
Đến kỳ khe cạn nước không tuôn
Cây cỏ xác xơ diếc chẳng luồn
Đâu chỗ rểnh rang cho cá quẫy
Kìa ai hoài cảnh ngẩn ngơ buồn.

           
Đèo cao   
Vượt lũng qua khe lại đến đèo
Giai nhân quân tử hám thì leo
Căng gân chùng gối dăm ba bận
Đến đỉnh nước tuôn mới thở phào.
                        *   
Trải nắng hứng mưa đá phải mòn
Núi cao đèo cả cũng teo tom
Xưa kia ngạo nghễ nay dăn dúm
Ai đó ngảnh đi chẳng muốn dòm.       
                                                       Ngày Phụ nữ 8/3 


                      Đàn ông - đàn bà
Nam giới khác đàn bà
Trưa có đi ăn phở
Tối vẫn ngon cơm nhà
Hoa hồng hay dân dã
Cũng vẫn chỉ là hoa!
Phụ nữ khác đàn ông
Vứt ngay hoa đồng nội
Khi có được đóa hồng
Gặp tâm đầu ý hợp
Coi chồng là số không!
                                                       8/3       

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn những vần thơ hay nhân 8/3 của NH. Thờ rất trào phúng.

Nặc danh nói...

Lại bắt chước thơ Cụ Hồ Xuân Hương ngày xưa rồi! Hóa ra thời nào cũng vậy đàn ông để tâm nhiều đến ấy dù không nói ra!

Nặc danh nói...

Đọc thơ, thấy pác ngẩn ngơ puồn,
Nhìn khe kia cạn, nước mắt tuôn.
Pây giờ công nghệ đà phát triển,
Hãy tìm trên mạng, apply luôn.

Apply hông được , hãy đi tìm,
Những nơi có nước để thả chim,
Nếu chim còn khỏe, còn "nhảy" được.
Nếu không, chí ít, cũng muốn nhìn.