Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Xa trông (Ngô Hạnh - Quang Việt)




Mẹ ngồi vọng tới xa xôi
Nước non chữ S biển trời mênh mông
Thằng Cả nằm tận Miền Đông
Thằng Hai ở mãi chiến trường Tây Nam
Út nằm Bản Giốc Cao Bằng
Cả ba chúng nó chưa từng thăm quê
Có ai đi đón chúng về
Thôi thì đất mới làm quê được mà.
Ba thằng Mẹ hiến cả ba
Để nay cùng với tuổi già cô đơn.
Ơn trời giữ được nước non
Tiếc thay phải gánh đau buồn sâu xa
Cái thời ta chẳng vì ta
Hy sinh xưa ắt nhạt nhòa hy sinh.
Mẹ chờ một sáng bình minh
Liệu chăng còn kịp tuổi mình chín mươi!
         ...
Đau lòng con quá mẹ ơi,
Bao năm vẫn dáng mẹ ngồi, xa trông.
Mẹ ơi, mẹ có biết không?
Bao năm dáng mẹ, trong lòng, con mang.
Chúng con lăn lộn chiến trường,
Mẹ luôn nâng bước chặng đường hành quân.
Tuổi xanh vì nước, vì dân,
Chúng con ngã xuống, nào cần chi đâu?
Chỉ thương mẹ bạc trắng đầu,
Sớm hôm tần tảo nương dâu, bãi bồi...
Bao năm vẫn một dáng ngồi,
Nhớ con, mẹ suốt một đời, xa trông.

                                    
                                            



10 nhận xét:

QV nói...

Mạn phép nối vần NH:

Đau lòng con quá mẹ ơi,
Bao năm vẫn dáng mẹ ngồi, xa trông.
Mẹ ơi, mẹ có biết không?
Bao năm dáng mẹ, trong lòng, con mang.
Chúng con lăn lộn chiến trường,
Mẹ luôn nâng bước chặng đường hành quân.
Tuổi xanh vì nước, vì dân,
Chúng con ngã xuống, nào cần chi đâu?
Chỉ thương mẹ bạc trắng đầu,
Sớm hôm tần tảo nương dâu, bãi bồi...
Bao năm vẫn một dáng ngồi,
Nhớ con, mẹ suốt một đời, xa trông.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cô thích nhất câu:
"Cái thời ta chẳng vì ta"
Đúng là có một thời,rất dài như thế.Bây giờ đâu mất rồi?!

NH nói...

@QV: Cảm ơn QV tiếp thơ quá hay, QV tài xuất khẩu thật đấy. Từ lời trăn trở của bà mẹ có mấy người con hy sinh mà mãi mình mới viết được vài lời kia đấy thôi.

@ với Cô Thơ: Em cảm ơn Cô, chúc Cô luôn khỏe vui cùng toàn dân ngày Lễ lớn 30/4 và 1/5!

Nặc danh nói...

Tôi lại đau nhất,buồn nhất câu chính câu thơ hay nhất,đắt nhất trong bái thơ này:"cái thời ta chẳng vì ta Hy sinh xưa những nhạt nhoà hy sinh".nếu tôi không lầm,đây là câu thơ đa nghĩa,vì vậy nó hay.

Nặc danh nói...

Thơ của anh NH man mác ,phần nối của anh QV da diết , đọc cả 2 phần cứ như một câu hỏi giành cho người đã mất , cho bà Mẹ ,cho cuộc đời . Hay quá .
Thanh Trần

TranKienQuoc nói...

Thương quá, mẹ ơi!

Viên Thạch nói...

Chú QV rất hay có thơ kiểu "nhập hồn", người biết xem tướng số là mê chú QV lắm đấy nha!!!

Viên Thạch nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
QV nói...

@VT: VT có bít xem tướng số ko zậy?

Viên Thạch nói...

Tiếc là cháu mới đang học thôi chú QV!!!