Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Đám cưới cháu Hoàng Dũng, con trai Hoàng Trung

Tối qua tại Building 272 Võ Thị Sáu, Hoàng Trung đã tổ chức tiệc mừng tân hôn cho con trai. Bạn Trỗi chừng 2 bàn. Rất vui vẻ. Phục Nghiệp sau khi 'dùng' hết 2 lọ đã lên hát tặng cô dâu chú rể bài "Cô gái Sầm Nưa".
Võ Chí Hiếu giờ mới sinh hoạt.

Kì Bắc cùng vợ chồng Hưng và chị Liễu.

Cùng bố con thầy Ứng.

Chủ xị vui như tết.

Các con trình các chú các bác.


Hoàng Trung : "Thầy của ba đấy!".

Mừng hạnh phúc.

Xong 1 việc lớn.

Quá là vui!
Vui hơn có vợ chồng thầy Ứng cùng con trai được vợ chồng Phùng Duy Hưng đón đến dự. Thầy rất vui khi được gặp lại học trò cũ sau 44 năm xa. Thầy năm nay đã 75, sau nhiều năm đi dạy tại Angola rồi làm ăn ở Nga, nay thầy nghỉ hưu tại HN. Cháu trai thứ 2 muốn làm việc tại SG nên thầy cô vào đây xem cuộc sống của cháu ra sao. Anh em kí tặng thầy 2 tập Sinh ra trong khói lửa.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Vợ Hoàng Trung là biểu tượng của nghị lực chiến đấu, chiến thắng bệnh tật. Suốt 8 năm qua, bạn bị trọng bệnh nhưng bền bỉ chống chọi. Đám cưới này chắc làm bạn khỏe thêm nhiều!