Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

ANH & EM (Cường 98)

          Ao nhà em sao Anh lại vào ?
        Chẳng nói trước với nhau gì cả
        Cái "Bè" kia, em đâu có lạ...
        Đặt giữa ao nhà... vốn của em đây
           Em nhỏ nhẹ... còn Anh quá mặt "giầy"
            Cậy to lớn chuyên chèn ép nhỏ
            Em chủ nhà cầm tinh con thỏ
             Sợ oai hùm... muôn thuở, ai ơi
         Là Anh đấy sao cứ khơi khơi
         Luôn tính chuyện cướp ao Em hả?
        Sao chẳng nghĩ sẽ có ngày trả giá
        "Hùm thiêng" còn có lúc sa cơ!...?...
             Ao nhà em, cũng đã be bờ
             Cả làng xã đến thằng khờ cũng rõ
              Thế mà Anh... tham hơn cả mõ
             Xén bờ rồi muốn lấn cả ao sao ?
         Nghĩ về Anh... Chả nói được câu nào
         Từ muôn thuở... Kiếp đời nào cũng vậy
         Bởi vì Anh... Luôn là thằng MẤT DẬY
         Em cũng muôn đời... Vẫn vậy - là Em!!!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chua chát !
Thanh Trần

Thắng k5 nói...

Anh với em cái đéo gì.
Quên mẹ nó đi cho lành.