Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Kẻ cướp la làng (Quang Việt)

Kẻ cướp đang la lớn:
“ Ối làng nước ơi!”
“Hãy xem”
“ Cái thằng nhóc này,”
“ Nó không để yên cho tôi cướp nó!”
“ Đời thưở nhà ai,”
“ Nó lại đi giữ ao nhà nó,”
“ Không để cho anh nó”
“Cướp trong ao nhà nó hay không?”
“Làng nước ơi,”
“Nó dám lấy cái lông”
“Quật tôi khi tôi dùng cây phang nó!”

Kẻ cướp đang kêu la thế đó,
Và tay dao, tay súng, xông vào.
Đã giàu lắm rồi
Nhưng quyết chiếm cái ao
Của thằng em còn nghèo khó.
Anh em gì nó,
Hãy thôi đi mười sáu chữ vàng bịp bợm,
Cùng cái trò “bốn tốt”.
Nó sẽ nhai tuốt:
Biển đảo xa khơi,
Cùng sông núi, ruộng đồng, khắp nơi
Từng thắm máu cha ông bao đời trước.
Nếu ta càng lùi bước,
Thằng “anh” côn đồ sẽ mãi hung hăng.
Chỉ có con đường kiên quyết đấu tranh,
Toàn dân đồng lòng giữ non sông đất nước.
Cứ có lòng dân là được,
Có lòng dân, sẽ có cách thoát nguy.
Quân cướp ngày kia,
Hãy cuốn xéo đi,
Bằng không,
Những Bạch Đằng, Điên Biên…
Đang chờ các ngươi phía trước.

11/5/2014

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trách nó làm chi
Ngàn năm vẫn thế
Từ già tới trẻ
Đã biết tỏng tong.
16 chữ vàng
Kẻ nào tung hứng?
Đứa nào bán đứng
Biển -Đảo -đất liền
Ăn nói đảo điên
Dân đều biết cả!
Tiên hãy trách kỷ
Sau hãy trách Tàu
Bởi nó từ lâu
Vẫn là thằng xấu!!!!