Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Người đàn ông không tay vẫn chơi bóng bàn cực siêu (ST: KC)

Vượt qua vô vàn khó khăn của một người không có 2 tay, anh Ibrahim Hamato ở Ai Cập vẫn trở thành một người chơi bóng bàn cực siêu. Khả năng chơi bóng bàn bằng miệng của Hamato chẳng thua gì một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp.
Anh Ibrahim Hamatođã mất đi đôi tay trong một tai nạn khi anh mới 10 tuổi. Mặc dù vậy, anh không bao giờ từ bỏ đam mê đối với môn bóng bàn.

'I enjoy every point I win': Mr Hamato had both his arms  amputated after an accident at the age of ten, but was determined to keep playing his beloved sport
Thêm chú thích



Jaw-dropping: Armless Egyptian table tennis player Ibrahim Hamato has learned to compete against the world's best despite having to hold the bat in his mouth

Inspirational: Mr Hamato serves against former world champion Wang Hao by flicking the ball up with his foot

Sau nhiều năng chịu khó tập tuyện bằng cách ngậm vợt trên miệng chơi bóng, giờ đây Hamato có thể chơi bóng bàn một cách điêu luyện. Những lúc phát bóng, Ibrahim Hamato dùng chân của mình tung bóng lên rồi đánh.
“Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là người vợ, cô ấy là tất cả đối với tôi. Điều thứ hai đó là môn thể thao bóng bàn - đây là nơi tôi tìm thấy sự thành công lớn nhất của mình”, Ibrahim Hamato cho biết.
Xem video:


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tài!
Ông Trởi không lấy hết của ai cái gì...