Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Hành trình về quê mẹ (tiếp) (Luu Linh)

Bữa trưa ở Quy Nhơn.
Tại Qui nhơn đoàn hành trình về quê mẹ đã đến thăm gia đình Nhất Trung (bạn vừa từ Sài gòn bay ra Qui nhơn). Hai cụ trông rất đẹp lão, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, suốt cả cuộc đời giành cho cách mạng nhưng vẫn rất phúc đức, nhân hậu. Khi gặp bạn Trỗi, mẹ của Nhất Trung đã rơi nước mắt, khóc vì thương con và các bạn của con, thật là người mẹ đôn hậu.

Cà phê sáng không thể thiếu.

Ấy cũng là lúc tán phét tình hình thế sự.

Ra biển.

Bợi lội.

Vừa câu được chú cà này!

Đoàn lưu lại ở Qui nhơn 3 ngày, hòa mình vào một thành phố xanh đẹp, thanh bình, quyến rũ; đã tận hưởng và thưởng thức tất cả những gì có thể khai thác được.
Thật là chuyến hành trình ý nghĩa, vui vẻ, tuyệt vời và dâng trào nhiều cảm xúc.

Không có nhận xét nào: