Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Nhìn mặt... (ST: Trần Đình)

Ba bức ảnh gửi kèm cho Comment bài "Quốc hội cần có một nghị quyết..." của QV  đăng trên BTk5.
Với Ngoại trưởng Minh.

Với Thủ tướng.

Và với Tổng Trọng.
Diện mạo ba nhà lãnh đạo VN khi đón Dương kiết Trì tại HN khi ông Trì đột ngột "thăm hữu nghi  " VN lúc TQ hạ đặt dàn khoan HJ 981 tại lãnh thổ VN ngoài biển Đông. Có câu "Nhìn mặt thì bắt hành dong", chắc bạn đọc cũng đoán ra họ sẽ làm gì với thái độ thế nào!

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hai tấm hình trên là trường hợp tối kỵ trong đối ngoại quốc tế, (đôi mắt hình viên đạn). Ảnh cụ tổng còn khả dĩ hơn (ta nhếch mép cười: "dậy không phải dậy"),

Nặc danh nói...

Gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Đau lòng chiến sĩ giữa muôn trùng biển khơi!

Nặc danh nói...

Hợp nhau thì cười, khắc nhau thì sao cười được, cách thể hiện thì xưa nay vẫn thế. Hy vọng gì con người cười kia có âm mưu gì tốt đẹp được.

Nặc danh nói...

Cười vui quá. Và chắc "người ta" còn vui hơn khi một nghị quyết của quốc hội về Biển Đông đã bị chặn lại.

Nặc danh nói...

Tấm ảnh ông tổng còn có chú thích sặc mùi CMVh thời Mao-Giang chỉ đạo : "Đồng chí làm TBT chúng tôi yên tâm"

Nặc danh nói...

Ông 11:17 nói không đúng! BCT quy định rất chặt chẽ về thái độ, dáng đứng, nụ cười... Trong những cuộc tiếp tân quan trọng. Khi có người hỏi ông thủ tướng Phan Văn Khải tiếc gì nụ cười lúc bắt tay đón TT Mỹ Bill clinton lần đầu thăm VN,ông Khải bảo:"chuyện! BCT đã quy định, phải đứng thẳng lưng, cách đối tác 50cm,giơ tay bắt nhẹ, không cười".2 ảnh đầu hoàn toàn đúng quy định BCT,là con của 1 nhă ngoại giao chuyên nghiệp, tôi khẳng định không hề có chuyện nghiêm mặt với đối tác là "tối kỵ",trái lại, các biểu cảm khi bắt tay là một thông điệp ngầm để nói lên những điều không thể nói bằng lời sau những cuộc họp kín. Sau khi nghiêm mặt bắt phớt tay Kisinger sau Noel 1972,ông Le Đức Thọ đã rút mouchoire chùi tay để thể hiện thái độ (BCT chắc chắn đã chỉ đạo thái độ này, toi cam doan)!điều này có trong giáo trình ngoại giao đấy ông bạn 11:17 ạ.Còn việc ông TBT Trọng nhăn răng cười với sứ giặc Sài Thung-Duong khiết Trì(có ảnh còn cho thấy ông ta ôm đồng chí giặc) thì việc ấy chứng tỏ ông ta có theo chỉ đạo BCT hay cậy làm TBT mà quyết bảo vệ"tình hữu nghị-tài sản vô giá" với giặc, thì tùy ai muốn nghĩ sao cũng được.thưa ông 11:17

Nặc danh nói...

Báo Đảng: Thông cáo của Quốc hội là "Tuyên bố về biển Đông" !
"Thông cáo", "tuyên bố" của cơ quan quyền lực: Quốc Hội nước VN khác nhau thế nào hở mọi người?

Họ muốn giải thích ngôn ngữ Ông Cha thế nào cũng được à?
Giải thích sao dân ta cũng phải nghe sao?

Nặc danh nói...

Quốc hội VN không ra nghị quyết, Dương đã hoàn thành sứ mệnh của thiên triều.

Ut phuong nói...

Ut phuong2
Ut phuong2