Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

NÓNG !!! (Cường 98)

Nóng kinh hồn...suốt cả tuần nắng hạ
Như đổ lửa vào đầu...bức bối tâm can
Chẳng riêng ai,cả triệu,vạn,ngàn ngàn...
Cùng chấp nhận...Nóng,phũ phàng tai hại
Qui luật rồi...TRỜI cũng không thể trái
Nắng mãi rồi...cũng phải tới mưa thôi
Nhưng Trời ơi,sao nắng mãi không nguôi?
Cơn gió mát cũng trở thành...Xa xỉ.!!?...
Đấng tối cao...hiểu lòng dân không nhỉ
Một chút gió"Giời" sao cũng bị cản ngăn?
Để dân đen cứ mãi chịu nhọc nhằn
Ối Trời ơi, ối Trời ơi...NÓNG quá...!
..................................................................???
Mong mưa tới...dịu bao ngày oi ả
Như Thu về...dẹp Nắng hạ sang bên
Chẳng cần so đâu thượng đẳng,đâu hèn
TRỜI đã định...hãy quên đi tất cả!!!...
         (Những ngày nóng tháng 5/2014)

1 nhận xét:

NH nói...

Nắng mưa là chuyện của trời
Ai gây hừng hực lòng người bất an?
Biển Đông ngang ngược giàn khoan
Trong ta lắm kẻ ôm chân lũ Tàu
Nắng trời có đáng là bao
Nếu đem so với nỗi đau đớn hèn!