Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Đừng nghĩ đã già ! (Ngô Hạnh)

Đừng tính đếm đã bao nhiêu tuổi?
Mặc tháng năm quá thất, bát tuần
Để cuộc đời cứ mãi mãi xuân
Dù răng rụng và mái đầu chớm bạc.
Xưa tần tảo với việc nhà việc nước
Nay nghỉ ngơi bù năm tháng nhọc nhằn
Tuổi này rồi đâu nặng nợ uống ăn
Mà đến tuổi chung vui cùng con cháu.
Tuổi sống sao cho tốt đời đẹp đạo
Tuổi giao lưu vui vẻ bạn bè
Tuổi dông dài với hội họa thi ca
Tuổi gạch nối tương lai - quá khứ....
Ta cứ sống cứ vui nhiều năm nữa
Dẫu quá trăm năm cũng chẳng sợ thừa
Chỉ số cuộc đời là hạnh phúc riêng ta!
                         Ngày gia đình 28/6/2014

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác NH cho lời khuyên hay quá ! mạn phép được tiếp ý :
Vui đời, người sẽ mãi xuân
Lạc quan, hiểu biết ,tinh thần tự do.
Sông đời ôm những chuyến đò
Dọc ngang thanh thản nối bờ yêu thương.
Kể chi tuổi tác bình thường
Vui trong cuộc thế là đường thọ xuân.
Thanh Trần

NH nói...

Cảm ơn Thanh Trần người đàn ông hâm mộ của tôi ơi! Lâu quá rồi không xuất hiện trên văn đàn. Lại muốn có dịp nào anh em mình hội ngộ cho vui nhỉ?

Nặc danh nói...

Báo cáo bác , em vưa đi nha thương về ,đang tĩnh dưỡng , chờ anh Quốc ra xong mời các bác tới tệ xá cho vui , gặp gỡ hàn huyên mà .
Thanh Trần