Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

MÙA THU (Ngô Hạnh)

Trời thu xanh ngắt từng không
Mây thu lãng đãng bềnh bồng trên cao
Mưa thu chẳng nỡ ồn ào
Gió thu chỉ đủ xôn xao lá vàng
Nắng thu lóng lánh giăng ngang
Chiều thu góp nhặt nắng vàng vào đêm
Đêm thu thanh thoát dịu êm
Trăng thu thấp thoáng cho em tự tình
Cảnh thu trải rộng lòng anh
Tình thu đằm thắm để dành cho ai ?
 
Thu về đôi lứa đắm say
Đông sang lại nhớ những ngày tiết thu
                                                                8/2014

3 nhận xét:

QV nói...

NH ngứa ngáy tay nghề,
Ra tay một phát, hay ghê, NH à.
Trong bài có bao câu ca,
Thì từ "Thu" cũng đủ là bấy nhiêu.
Tay nghề NH thật siêu,
Hèn gì KC "liêu siêu",suốt đời
Nay tuy tuổi đã có rồi,
Thế mà vẫn cứ suốt đời đắm say.

NH nói...

Pác thì cứ động viên tui
Mấy câu tả cảnh thế thôi ấy mà
Đắm say thì cũng tại ta
Mùa nào vui nấy gọi là ăn chơi
Pác đi khuấy nước chọc trời
Tui nay viết lách dông dài thế thôi

Nặc danh nói...

Đọc mấy vần thơ Trào Phúng của 2 bác QV và NH mà cứ phải cười rần rật 1 mình ! đúng là bác NH gói gém hết nhứng gì của Thu là Nắng , gió,chiều ,đêm ,trăng ,tình ,còn mây-mưa của Thu thì buồn mà mây-mưa ở đời lại mệt ?
Thanh Trần