Tranh vẽ nghệ thuật hình thể con người
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014
Bộ tranh tuyệt đẹp của các danh họa châu Âu thời phục hưng (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
















































3 nhận xét:
Tuyệt phảm hội họa. Miễn khen chê vì bất cứ sự khen chê nào cũng là ngu ngốc, khờ dại.(TĐ)
Vẫn biết Châu Âu văn minh,song tôi vẫn dật mình khi ngắm các bức tranh vẽ từ thời nghệ thuật Phục Hưng ( khoảng 1400-1500). Nghệ thuật tạo hình là mức thang đánh giá nền văn hóa.dân trí chuẩn bị cho việc chuyển từ hình thái xã hội phong kiến sang xã hôi của nền kinh tế thị trường...Chì có sự chuẩn bị như vậy Châu Âu mới có nền kinh tế "tư bản chủ nghỉa" hùng mạnh như ngày hôm nay. Việt Nam chúng ta cũng cần có sự chuân bị như vậy,không thể bỏ qua gian đoạn phát triển "chủ nghỉa tư bản" để một phát nhẩy vót lên..."Thiên đàng" được.
Nghệ thuật Phục Hưng hay vì nó gợi thiện,chân,mỹ qua các tỷ lệ vàng.Khác với ngày nay,càng khủng càng gợi dục
Đăng nhận xét