Trang Sina (Trung Quốc) đăng lại thông tin từ báo Nhật, chương trình gây quỹ từ thiện “24 giờ sờ ngực” đã đạt được mức quyên góp kỷ lục, đồng thời nâng số diễn viên tình nguyện tham gia lên 14 người.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- HN cũng đang chuyển mình?
- Biểu cảm về thầy cô giáo (Cháu Mý)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Triều Tiên đã chán “giấc mơ Trung Quốc”? (ST: Trần Đình)
- Một nét Hà Nội (KQ)
Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Vụ này phương Tây phải gọi bằng Cụ. Quá táo bạo trong tư duy văn hóa-kinh tế. Họ cũng là một nước ở phương đông vốn dĩ vẫn được coi là còn gìn giữ nhiều bản sắc truyền thống, ấy thế mà hoạt động này đã bắt đầu đưa trên truyền hình hơn 10 năm nay. Vậy thì tiến xa thêm một chỗ khác sẽ là chuyện nhỏ.
Không biết họ có hạn chế với khách du lịch không nhỉ ?
Ấy cũng là văn hóa!
Anh TKQ ơi, văn hóa cách này là em xin chịu cả hai tay.
Nhiều người không được biết rằng người Nhật có quan niệm về tình dục rất "Âu" và hơn cả âu nữa. Việc đóng phim sex cũng như phim chuyện vậy, chẳng gì phải e dè. Người Nhật mua băng đĩa sex cũng nhiều. Quan niệm là sex có ảnh hưởng đến ai đâu? thuần phong mỹ tục ư? đấy là nói mồm chứ thực tế thì bán dâm ở VN từ cung đình đến khu ổ chuột hang cùng ngõ hẻm. Ăn cắp ăn trộm là tội nặng, là xấu xa. Còn ta thì ngược lại. Vậy nên chuyện quyên góp sờ ngực như chuyện văn nghệ vậy.
Đăng nhận xét