Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Về vấn đề Ucraina có khá nhiều quan điểm, mà nghe ra ai cũng cho là mình đúng. Tôi chỉ là lính quèn chẳng nghĩ được cái gì to tát. Tôi chỉ nhìn thấy mấy điều mình mong muốn mà thôi:
- Trước hết phải tránh chiến tranh nếu có thể, để không ai phải chết.
- Đất đấy, dân đấy tồn tại vĩnh viễn còn thuộc quốc gia nào, phe phái nào chỉ là tạm thời, biết đâu sau này tất cả thuộc liên minh châu Âu hay lại lý khai riêng rẽ thì sao. Vậy tranh giành để làm gì, hay chỉ phục vụ phe phái chính trị. Hãy thật dân chủ để dân tự quyết. Dân Đông U thích theo Nga ư? cho họ theo. Dân Tây U thích nhập Châu Âu thì để dân tự quyết. Sự toàn vẹn lãnh thổ ngày nay chỉ là tương đối vì theo chủ nghĩa CS thì đến ngày thế giới đại đồng kia mà. Tây U và Đông U cùng mạnh giầu lên thì tốt chứ sao. Cái cốt yếu là dân yên ổn, tự do dân chủ và hạnh phúc, thể chế nào cũng nhằm đạt mục đích ấy mới là đúng đắn.
Đăng nhận xét