Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Phóng sự ảnh: Cuộc gặp mặt thế kỷ (Trần Đình Ngân, Berlin)

Tôi và Trần Kháng Chiến là bạn từ thuở cởi truồng. Tôi học lớp 2 thì Chiến học vỡ lòng cùng Trường Thiếu niên VN Lư Sơn, Quế Lâm. Sau này lại thân tình vì Kiến Quốc, em Chiến, là đàn em rồi đồng nghiệp, bạn hữu ở Đại học KTQS nên hay qua lại nhà 99 Trần Hưng Đạo.
Dưới chân đài truyền hình CHDC Đức cũ.

Tượng Neptun.

Bên tượng 2 cụ Mác, Ăng-ghen mà dân Đức rất tự hào.

Thăm....

Gặp gỡ giữa trời thu Berlin. 

Cặp tân hôn.

Thấp thoáng nắng Thu.
Vợ chồng Khánh nghe tin Chiến tới đã đến ngay.

Hai tên bạn già ở sân ga.
Hè năm nay, vợ chồng Chiến Hà có chuyến du lịch trời Âu. Kết thúc chuyến đi đã đến thăm Leipzig, được đàn em Dương Toàn Thắng (xưa có tên Khổ) đón và đưa đi thăm Leipzig, Dresden.
Sau đó mua vé tầu hỏa cho anh chị lên Berlin thăm nhà tôi và vợ chồng Đoàn Khánh.
Xin ghi lại vài hình ảnh khi Chiến Hà đến với chúng tôi.

5 nhận xét:

QV nói...

Chúc mừng cuộc hội ngộ. Trông 2 bác thật tươi. Cứ thế mà tươi mãi nhé.
Hy vọng một ngày nào đó ko xa, V cũng sẽ có dịp du ngoạn sang trời Âu.

Nặc danh nói...

Hai vị cùng học từ những năm 1950, giờ đúng là đã hơn nửa thế kỷ. Bền vững, thân thiết vậy quả là cảm phục. Chúc vạn sự bình an.
Berlin vào Thu, đẹp và hùng vĩ quá.

Nặc danh nói...

Sang nay o Frankfort cho len may bay ve Việt Nam! ,len blog bantroik5 rat vui co bai cua dai ca Tran Dinh Ngan ve cuoc gap mat cua hai nguoi ban co moi tinh than tren 60 nam.Doc loi Binh cua QV thay rat tam dac.Neu co dieu Kien nen danh thoi gan tham Chau Au de mo mang them hieu biet.Tai Duc co cac ban troi,anh Ngan rat nhieu tinh .Gap duoc ban be tai Duc doi voi toi la niem hanh phuc rat lon, cam thay khoe hon trong song tinh than cua Minh .KC

Nặc danh nói...

Tình bạn bền chặt cảm động. Chúc 2 bác bách niên cường lão.

Nặc danh nói...

Chau Hiền con gai Bác Ngân thuộc thế hệ tương lai của cộng đồng "bạn bè"chúng ta,cháu rất tự tin thông minh ,nhiệt tìnhn với bạn bè của Bố.Cac con cùa Quang,Quý,Võ Hùng đều lá những con người như vậy,Thất đáng quý.
Sáng nay 7-8-2014 về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mình mang theo tình cxa3m của bạn bè về VN .Những giòng này viết tai nhà. K Chiến