Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Họp Mặt Truyền Thống k4 Hà Nội (LuuLinh)

Khai mạc.
Hàng năm BLL khóa 4 thường tổ chức gặp mặt truyền thống 2 lần (lần 1 sau tết 15 ngày và lần 2 vào ngày 15/10 - ngày hy sinh của anh Trỗi). 

Khóa 4 và thầy cô cùng các bạn.

Với bạn miền Nam (anh em Dũng).

Lâu lắm mới hội ngộ.

Sau lễ là phần hội.

Nâng ly nào.

Lần gặp măt này tổ chức tại “Vườn treo – Pacific”. Ngoài bạn bè khóa 4 khoảng 40 người (có bạn Trần Minh Dũng và Xuân Minh từ Sài gòn ra), còn có rất đông các thầy cô giáo, đại diện BLL nhà trường và anh chị em các khóa 2, 3, 5, 8 và 9  đến dự và chúc mừng.

3 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Đông thật là đông,quý quá.

SonTung k9 nói...

Các bác Trỗi k3, k4, k5 thân nhau quá, thành một khối cộng đồng lớn hoành tráng.

Ng.HN nói...

Khóa 4 tăng cường lên khóa 3 15 bạn và tăng cường xuống khóa 5 cũng 15 bạn vì vậy k3, k4, k5 là một chiến hạm siêu nặng, siêu tốc, siêu bền