Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Tin không vui

Bạn Duy Đảo k6 - 1 blogger thân thiết; 1 tay viết có nhiều chuyện hóm hỉnh, hài hước trên Fb được mọi người thích đọc; 1 bạn Trỗi có nhiều đóng góp cho sinh hoạt chung và có nhiều bài viết cho các tập SRTKL - sau chuyến đi thăm Trung đoàn KQ 935 cùng anh em, rồi vào BV chạy thận, trên đường về nhà đã bị tai biến nặng. Hiện hôn mê sâu và nằm tại Ngoại hồi sức của BV Gia Định.
Đảo đang được cấp cứu với những biện pháp tích cực nhất. Cầu mong cho bạn qua khỏi.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mong Duy Đảo mau bình phục,sớm trở về với Bantroi. K.Chiến-từ Hà Nội sớm 7-11-2014

TranKienQuoc nói...

Hôm nọ vợ chồng bác Hồng Thanh k2 vào, gia đình tôi mời cơm mừng hội ngộ. Có cả cặp vợ chồng bác Ba Hưng và bác Chiến. Cũng mời Đảo lại đúng chiều thứ hai là ngày chạy thận. Đảo tiếc lắm, đành kiếu. Chả hiểu chạy thận là gì, bảo chú em, nếu chạy xong mà khỏe thì qua. Thế mà...

NH nói...

Cầu chúc cho bác Duy Đảo sớm bình phục, Adidaphat!

TM nói...

Không thể ngờ được, cách đây mươi ngày DĐ gọi điện cho tôi, còn rủ đến nhà "làm một chai", vậy mà...
Mong thằng em tai qua, nạn khỏi. AE mình giờ cứ phải "vâng lời bác...sĩ dạy"!

Nặc danh nói...

Tranh thủ lúc này sáng tác để khi ngồi dậy là gửi tập thơ truyện cho BT đồng chí Duy Đảo nhé . Mau bình phục .
Thanh Trần

TranDinh nói...

Mấy hôm nay máy PC bị lỗi nên khó liên hệ với các bạn bè ở xa.
Đọc tin thấy Duy Đảo bị tai biến, thật là buồn. Anh em biết nhau từ ngày thằng em là trò ngoan, SV giỏi của K6 HVKTQS. Sau này gần nhau hơn, biết Đảo là cháu ruột bác Thiêm - bậc đàn anh của lớp HS Quế lâm lớp 2, lớp 3 những năm 1952-1957 của bọn anh Ngân, anh Giao, anh Chiến...anh em lại càng quý nhau và đã nhiều hẹn hò cho dip gặp gỡ tai TP HCM...
Dịp hôi ngộ chưa đến thì có tin chú em bị nhập viện.
Buồn lo nhưng rất tin Đảo còn trẻ và sẽ bình phục nhanh.
Anh 70 còn đang ngồi đây thì nguy nan chưa đến lượt chú!
Chúc em bình an, gặp thầy, gặp thuốc sẽ chóng khỏe và lại ăn khỏe, uống được, tiếp tục viết ra những chuyện hay, ký sự cảm động về đời lính về đời học sinh sỹ quan của anh em mình.
( Anh TĐ/Trần Đình)