Các anh tốt nghiệp Đại học KTQS đầu năm 1971, khi k5 chúng tôi vừa vào trường học học kì 1 năm thứ nhất. Chừng ấy năm, hôm rồi mới có cuộc hội ngộ. Có bài ghi chép của anh Đỗ Thành Hưng (k1 Trỗi và k1 Quân sự).
Mời cùng đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Anh Nghiêm Sỹ Chúng, caravat đỏ đứng giữa, Nhớ năm 1979, gặp anh tại Mai Sao, BTL QĐ 5 (sau đổi thành QĐ 14) vừa mới thành lập để chống tàu tại Lạng Sơn. Anh Chúng là trưởng phòng Quân khí, còn mình là thiếu úy tò te ở e 605, TT của QĐ
Ngày ấy... bao giờ lại?
Đăng nhận xét