Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
LỜI CÂY VỚI CỎ HÀ NỘI! (Vũ Minh Trực)
Thảo, mộc cùng họ nhà cây!
Cớ sao mày nỡ ra tay "giết người! "
Cây tao đang tốt, đang tươi,
Giữ cho thành phố triệu người vui tươi!
Trưa hè nắng cháy da người,
Tao làm bóng mát, nụ cười trẻ thơ!
Các cụ râu tóc bạc phơ,
Sáng ra thể dục tha hồ ô xy!...
Khi còn Kháng chiến trường kỳ,
Tao làm chiến lũy, tăng đi đằng trời?
Hoà bình tao chẳng nghỉ ngơi!
Quả me, quả sấu bao người sướng răng...
Mầu hoa tím của bằng lăng,
Mùi hương hoa sữa đêm trăng tràn về!..
Thơ, ca, nhạc, họa thiếu chi?
Cây xanh Hà nội làm gì tội đây?
Đích danh "Cỏ dại " là mày!
Giết tao ! Mày chắc đến ngày "đi tong"!...
VMT. 14h Ciputra Hà nội!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Thảo mộc cùng họ nhà cây nhưng cỏ dại thì đâu có thể so cùng danh mộc.
Cỏ rậm ,ao lắm ốc nhồi
Thủ đô mật mỡ nên ruồi rất đông .
Chặt cây chả khác vặt lông
Phố đường chơ trụi như không mặc gì!
Bây chừ dân giận đúng thì
Cả bầy Phạm-Nguyễn đến khi ăn đòn.
Thanh Trần
Đăng nhận xét