Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Trịnh Thúc Doanh trước ngày đi bộ đội 1971

Doanh tốt nghiệp Trỗi hè 1970 về học Bách khoa, k15. Trước ngày đi bộ đội đã chụp ảnh kỉ niệm với bố Chương, mẹ Mai và em trai Tuấn Dương, em gái Liên.

Sau này mới hay, Doanh là em thầy Trịnh Nguyên Huân (giáo viên Đại học KTQS, sau về làm thư kí ở Văn phòng Đại tướng từ 1976 đến ngày giải thể cuối 2014).
Chú Chương là Chủ nhiệm Quân y Trường Lục quân VN ở Vân Nam rồi Quế Lâm TQ. Cô Mai cũng công tác ở trường nên thân với mẹ tôi. Doanh cũng sinh ở TQ. 
Doanh đi bộ đội năm trước thì năm sau hy sinh đúng vào mờ sáng ngày cuối cùng của 81 ngày đêm chiếm giữ Thành cổ Quảng Trị. Khi vừa nhảy xuống sông Thạch Hãn thì 1 phát đạn lạc từ tầu biển bắn vu vơi vào. 
Nay gia đình lấy đất ở bờ sông về làm mộ gió cho Doanh ở NTLS Quỳnh Mai.

2 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Vào mùa hè năm 1950 mình chưa tròn 4 tuổi,được cha mang theo trong đội hình Trường lục quân Việt Nam , hành quân từ Việt Bắc sang Vân Nam .Vì quá bé nên mình chỉ nhớ trong Trường có bác sỹ Chương chủ nhiệm quân y. Gần đây khi gặp Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại ,cựu học viên khoa pháo binh cũa Trường lục quân Việt Nam tại Vân Nam,một pho tự điển sống về lịch sử Trường Lục quân trong thời kỳ 1950-1964,khgi mình hỏi về bác sỹ Chương,chú khen : " Ơ cái thằng này có trí nhớ tốt".Chú Thoại cho biệt bác sỹ Chương là Chủ nhiệm quân y của Trường ,là một trí thức giỏi tốt nghiệp Đại học y khoa Hà Nội trước 1945 . Bộ đội ta sang Vân Nam mang theo nhiều bệnh nhiệt đới như sốt rét,ghẻ lở ,hắc lào... các bác sỹ Quân giải phóng nhân dân TQ rất ngỡ ngàng thán phục khi bac sỹ Chương cùng cán bộ phòng quân y giải quyết các chúng bệnh đó rất gọn,nhanh. Hôm nay được biết bac sỹ Chương có con trai học Trường Ng Văn Trỗi,là liệt sỹ,mình rất cảm động. Mình suy đoán Bác sỹ Chương còn phục vụ trong quân đội trong chiến tranh chống Mỹ.

TranKienQuoc nói...

Khi đó chú về Cục Quân y hay BV 108 nên ở khu tập thể ngay đường Lê Thánh Tôn.