Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Tiếp bạn Quế Lâm

Sáng qua, Dương Minh đón Lưu Đào, Mã Quân, cháu Yên cùng 1 cựu học sinh Y Trung ở sân bay rồi đưa đi ăn trưa. Tối, tôi cùng anh Chiến tiếp bạn ở Việt Phố.


Mấy hôm nay, bạn toàn chén sơn hào hải vị nên tối mời khách cơm Việt. Muộn, Dương Minh đến sau khi dự cưới con anh Lê Võ Tiến Hưng k1.
Đây là lần đầu tiên Lưu Đào, Hải Yên vào SG. Còn Mã Quân từng vào dự Hội trường 40 năm (2005); vậy là 10 năm mới quay lại. Các bạn nói: thấy VN phát triển rất nhanh. Cả chiều nay, đoàn tranh thủ đi thăm Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh... Tối, sẽ đi chợ Bến Thành và lên tòa nhà Bitexco chụp ảnh.
Anh Chiến nói, lần này sang VN, các bạn gặp được bạn Trỗi. Khi về nước, các bạn hãy nói với nhân dân TQ những điều mắt thấy tai nghe. Chúng tôi không quên ơn nhân dân TQ, nhân dân Quế Lâm đã đùm bọc trong những tháng năm gian khó. Nhân dân 2 nước chúng ta cần hòa bình, không muốn chiến tranh vì chiến tranh chỉ phục vụ quyền lợi của kẻ cầm quyền. Bạn nhất trí.
Trưa chủ nhật, đoàn sẽ bay ra Phú Quốc, thăm thú 3 ngày rồi bay về HN. Sau đó chơi HN 1 ngày rồi về Quế Lâm.

Không có nhận xét nào: